Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Chồng là đất vợ là hoa

CHỒNG LÀ ĐẤT VỢ LÀ HOA

Vợ chồng trong gia đình bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nhớ vai của mình, làm tròn cái trách nhiệm ấy.

Đàn ông đừng than vãn rằng mình đã kiếm ra tiền, mình đã lo đầy đủ cho vợ con về tiền bạc là đủ. Đàn ông, trách nhiệm của các anh nhiều hơn một chữ “tiền”. Đó chính là trách nhiệm với vợ, với con. Cái trách nhiệm ấy không đơn thuần chỉ cần là đem tiền về, chỉ cần nói với anh vài lời là đủ.

Cái trách nhiệm ấy cần nhiều hơn, là biết cách kiếm tiền, biết cách lo lắng cho gia đình không thiếu thốn về vật chất và hơn hết chính là đừng để gia đình thiếu thốn thứ quan trọng nhất dành cho nhau đó chính là tình cảm.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên việc trong hôn nhân ví von người chồng là đất, người vợ là hoa thì cũng chẳng có gì sai. Đất mà tốt thì hạt giống có yếu ớt vẫn sẽ sống được khỏe mạnh. Chỉ có đất cằn cỗi thì có hạt giống tốt đến đâu cũng không thể nào đảm bảo nó sống được tươi tốt về sau.

Người chồng xấu tựa như đất cát mỏng, mỗi ngày nói lời ngon ngọt mà lại không hề chăm sóc vun trồng, đóa hoa đẹp mấy cũng trở nên héo úa.

Người chồng tốt tựa như đất đen, thoạt nhìn chất phác tự nhiên, nhưng là người làm việc đến nơi đến chốn. Anh ấy dù không nói lời “anh yêu em”, nhưng nhất định sẽ cần cù chăm chỉ chăm sóc cả gia đình. Cho dù là hạt giống kém, trồng nơi đất tốt thì vẫn có thể sẽ nở ra những bông hoa xinh đẹp!

Muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Người đàn ông hãy học cách tưới nước cho cây. Đừng chỉ cho rằng đem tiền, vật chất về là đủ. Muốn cây tốt tươi, muốn người hạnh phúc thì phải học cách chăm sóc, nâng niu chúng và đối với người vợ cũng vậy.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét