Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

Năm hạng mục tình yêu

 

NĂM HẠNG MỤC TÌNH YÊU

Ở Hy Lạp cổ đại, có bốn từ để chỉ tình yêu: philiaerosstorge và agape

1. Philia biểu thị tình bạn giữa người với người. Thành phố Philidelphia được mệnh danh là thành phố của “tình anh em”. Tình bạn và tình cảm anh em gợi lên sự tin cậy, tình cảm và sự hòa hợp lẫn nhau. Bạn bè là chỗ dựa của nhau để họ có thể tâm sự và che chở cho nhau.

2. Aeros là tình yêu lãng mạn. Các đối tác có tình cảm mạnh mẽ với nhau và tận tâm với nhau. Như với philia, có sự tương hỗ. Mặc dù xung đột có thể nảy sinh, nhưng tình cảm đủ để giữ cho mối quan hệ nguyên vẹn.

3. Storge là tình yêu tự nhiên mà người mẹ dành cho con mình chẳng hạn. Người mẹ nuôi dưỡng, bảo vệ và giúp con khôn lớn. Mặc dù điều này đôi khi có thể là một cuộc đấu tranh, nhưng đó là sự cho-và-nhận lẫn nhau. Điều này không giống với philia vì ở philia, hai bên thường ngang nhau về địa vị và quyền lực của mình để phục vụ đối phương. Trong storge, có sự mất cân bằng trong sức mạnh đó để phục vụ cho độ tuổi còn nhỏ của trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi.

4. Agape, qua nhiều thế kỷ, đã được coi là một người “có” ý chí đối với người khác, ngay cả khi rất khó để giúp đỡ người kia. Một phụ huynh người thức suốt đêm với một đứa trẻ ốm là cho hơn storge (tình yêu mẩu tử) vì bây giờ phụ huynh là đau đớn về thể chất và có lẽ cảm xúc. Loại tình yêu này vẫn tồn tại qua thời gian khó khăn, và người đó sẵn sàng tham gia vào tình yêu, không phải vì một phần thưởng mong đợi, mà thay vào đó là vì người kia đang cần. 

5. Tình yêu nhân ái mặc dù không xuất hiện trong văn học Hy Lạp cổ đại, một chủ đề tuy không mới nhưng ngày càng được xã hội quan tâm là tình yêu nhân ái. Đây là một tập hợp những suy nghĩ và cảm xúc mang tính khái quát đối với toàn thể nhân loại. Nó bao gồm sự đánh giá cao phẩm chất con người của tất cả mọi người.

Tình yêu nhân ái là một trong những phẩm chất chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, nó như là một chất xúc tác giúp gắn kết con người với nhau ở khắp nơi trên thế giới. Nó đánh tan đi sự lạnh lẽo của căn bệnh vô cảm khi mà trên thế giới đang xuất hiện vô cùng nhiều. Chừng nào còn còn có tình yêu nhân ái nhân ái, chúng ta sẽ tạo được rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống này.

 

Đàn ông Việt “háo sắc” nhất thế giới

KHẢO SÁT BẤT NGỜ: ĐÀN ÔNG VIỆT “HÁO SẮC” NHẤT THẾ GIỚI

Đàn ông Việt là nhóm khảo sát duy nhất có xu hướng coi trọng nhan sắc hơn tính cách đối tượng hẹn hò, theo khảo sát được thực hiện ở 20 quốc gia.

 

Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao trước kết quả khảo sát của một công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường qua mạng (Yougov) với kết luận đàn ông Việt Nam có xu hướng coi trọng nhan sắc hơn tính cách của đối tượng hẹn hò.

 

Và kết quả của cuộc khảo sát khiến nhiều người bất ngờ: đa phần đàn ông trên thế giới đều cho rằng, nhân cách của đối tượng hẹn hò quan trọng hơn vẻ bề ngoài, chỉ đàn ông Việt Nam là ngược lại.

 

Khảo sát được Yougov thực hiện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Câu hỏi được đặt ra là: "Đặc điểm hàng đầu nào nam giới quan tâm ở đối tượng hẹn hò?" kèm theo 6 phương án: tính cách - ưa nhìn - thông minh - hài hước - chung sở thích - thu nhập tốt.

 

Lấy kết quả 10 nước để so sánh với Việt Nam:

Việt Nam       44% thích ngoại hình  32% thích tính cách

Thái Lan        34%                            33%

Philippines    20%                            39%

Malaysia       24%                             42%

Mỹ                16%                              41%

Anh              14%                              52%

Pháp            24%                              39%

Thuỵ Diễn    14%                             62%

Đan Mạch    11%                             68%

Nauy            14%                             65%

 

Dữ liệu từ cuộc khảo sát chỉ ra, 44% đàn ông Việt lựa chọn ngoại hình ưa nhìn là tiêu chí quan trọng nhất để chọn bạn gái, trong khi tiêu chí về tính cách chỉ chiếm 32%.

Trong khi đó, đàn ông ở các quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đức lại có xu hướng tìm kiếm bạn gái dựa trên tiêu chí hòa hợp về mặt tính cách và trí tuệ, chứ không phải vẻ bề ngoài.

 

Đàn ông của các quốc gia châu Á như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines cũng khá coi trọng nhan sắc nữ giới. Họ nhìn vào vẻ bề ngoài nhiều hơn là phẩm chất hay trí tuệ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng đầu danh sách các quốc gia có số lượng đàn ông coi trọng sắc đẹp hơn tính cách.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

 

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG

3 bài học sống đắt giá từ cuốn sách được coi là "tuyệt tác binh thư": Nhiều người thua cuộc vì họ dành phần lớn thời gian để chiến đấu thay vì toan tính

Những người chơi khéo léo nhất trong bất kỳ trò chơi nào cũng tránh những trận chiến không cần thiết. Người chiến thắng biết khi nào nên chiến đấu và đó là lý do họ chiến thắng. Vào thời điểm xuất trận, họ đã xác định được chiến thắng của mình.

Có thể bạn đã từng nghe qua những câu nói này: "Trong tình yêu và chiến tranh, tất cả đều công bằng", "Tình trường là chiến trường", "sống là đau khổ" …

Chúng ta có nhiều câu nói như vậy để mô tả bản chất thích đấu tranh vốn có trong con người, và mặc dù nhiều người thích thể hiện theo kiểu cường điệu hóa, không thể phủ nhận rằng, thực sự, tất cả chúng ta đều đấu tranh cho một điều gì đó trong cuộc sống.

 

* Nhiều người thua cuộc vì họ dành phần lớn thời gian chỉ để chiến đấu thay vì toan tính

James Altucher nói: “Đừng bao giờ vật lộn với một con lợn. Bạn sẽ bẩn còn con lợn lại rất thích thú." Vậy nếu ai đó đang muốn gây chiến với bạn, đừng mất bình tĩnh.

Bản thân người chế nhạo hay khiêu khích chỉ muốn thể hiện thế thượng phong và bắt bạn phải cúi đầu vì nể mà thôi.

* Tất cả chiến tranh đều có sự "mưu mẹo, hãy chú ý khi bộc lộ bản thân

Binh pháp Tôn Tử có nói: “Tất cả chiến tranh dựa trên sự mưu mẹo. Do đó, khi có thể tấn công, ta phải tỏ ra như không thể; khi điều binh, phải tỏ ra như đang án binh bất động; khi ở gần, phải lừa địch rằng ta đang ở xa; khi ở xa, lại phải khiến địch tin rằng ta đang rất gần.”

Cuộc sống thì khác. Bạn sẽ không muốn nói dối vợ hoặc chồng mình hoặc che giấu ý kiến chân thành với những người bạn tốt. Tuy nhiên, có một bài học ở đây có thể áp dụng trong hầu hết các trường hợp: Đừng bộc bạch tất cả ngay từ lần đầu tiên.

Hãy học cách bình tĩnh để suy nghĩ về thời điểm nào nên nói và khi nào nên im lặng. Cẩn thận xem xét những người bạn có thể chia sẻ. Thông thường, chia sẻ là lựa chọn đúng đắn, vì sự chia sẻ giúp mọi người hiểu nhau hơn và làm mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn.

Nhưng đôi khi, tốt hơn là bạn nên có một thời gian để quan sát và cùng nhau xây dựng lòng tin thay vì bày tỏ hết thảy mọi thứ.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với vấn đề tài chính hoặc các quyết định lớn trong đời: Bạn muốn chắc chắn rằng người mà bạn tâm sự có quyền được đưa ra lời khuyên và ý kiến của họ. Điều này chỉ có thể thực hiện từ từ, theo thời gian và nếu bạn vội vàng chỉ biết bày tỏ phần mình, người kia sẽ không có cơ hội đó.

Hãy suy nghĩ khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Cẩn thận cân nhắc những điều mình đang chia sẻ. Thông thường, chia sẻ không có gì sai. Nhưng đôi khi, phải biết giữ mình hơn một chút.

* Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Trong cuộc sống, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính bản thân, và để thành công nhất thiết phải tự hiểu rõ mình. Những người vô lo vô nghĩ về bản thân và thế giới xung quanh có xu hướng sống liều lĩnh. Họ có thể vui, có thể buồn, nhưng họ luôn là quả bóng của cuộc đời, không bao giờ được là người kiến thiết cuộc sống của bản thân.

Những người chỉ biết đến xung quanh mà không thể tự hiểu chính bản thân sẽ chỉ cảm thấy cuộc sống đang đày đọa họ, và điều tốt nhất họ có thể làm là phàn nàn về nó. “Tại sao lại là tôi? Tại sao trời luôn mưa khi tôi muốn đạp xe?…”. Họ trở thành nạn nhân của cuộc sống hơn là người kiến tạo nên nó.

Chỉ khi hiểu rõ cả thế giới xung quanh và bản thân mình, ta mới có mọi thứ cần thiết để thay đổi bất cứ điều gì, nếu cuộc sống buộc ta phải thay đổi. Không cần sợ hãi bất cứ điều gì xảy tới, bởi chúng ta đều có thể làm điều gì đó hoặc ít nhất là chấp nhận nó.

"Những chiến binh chiến thắng đã biết giành thắng lợi từ trước khi tham chiến, trong khi những kẻ thất bại sẽ ra trận trước và sau đó mới tìm cơ hội thành công.”

Cuộc sống không hoàn toàn là một cuộc chiến, nhưng mỗi chúng ta đều phải chiến đấu. Hãy nhớ rằng: "Các chiến binh chiến thắng, trước tiên sẽ tìm cách chiến thắng trước khi xuất trận, trong khi những kẻ bị đánh bại sẽ tham chiến trước mà không có kế hoạch gì"

Hãy thực hiện mọi thứ theo phương châm này bạn sẽ thành công.

 

 

 

Top of Form

 

Bottom of Form