Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Tình Yêu Là Cái Chi Chi

 

TÌNH YÊU LÀ CÁI CHI CHI

Thần thoại kể rằng, khởi thủy đàn ông và đàn bà nhập làm một sinh thể có bốn tay, bốn chân. Thế rồi, họ bị cắt đứt thành hai.

Từ đó, mỗi bên thực hiện cuộc hành trình đi tìm một nửa. Trong cuộc hành trình ấy, một số ít tìm thấy “đối cực còn lại” và cũng không ít kẻ nhầm tưởng rằng đã tìm thấy nửa kia, họ vội vàng hợp nhất.

Nhưng khi đã không ăn khớp với nhau thì sinh thể đó chẳng khác nào quái vật thiếu linh hồn. Đó chỉ là thần thoại trong dân gian nhưng lại nói đúng bản chất của tình yêu đích thực. Nếu không tìm thấy bến bờ, con người sẽ rơi vào bể cô đơn.

Triết gia E.Fromm: “Tình yêu tự ban sơ là cho chứ không phải là nhận… Nó không cho để mà nhận, sự cho tự nó là một niềm vui kịch liệt… Tình yêu là một quyền năng tạo ra tình yêu”.

Mỗi chúng ta có một cách nghĩ khác nhau về tình yêu nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tình yêu chứa đựng sức mạnh quyền uy đặc biệt. Nó là sự hòa hợp, cộng hưởng giữa hai tâm hồn.

Cũng không ai phủ nhận mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục. Tình dục chân chính không đơn thuần là ham muốn thể xác mà vẫn ẩn chứa tình cảm bên trong, ẩn chứa khao khát được hòa hợp tuyệt đối.

Ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi con người đều có những quan niệm riêng về đời sống tình yêu, tình dục. Người phương Tây coi trọng bình đẳng, tự do cá nhân. Người phương Đông phần lớn coi trọng tiết hạnh của phụ nữ.

Tuy nhiên bất kể Đông Tây, trong một xã hội nào mà con người bị tha hoá thì tình yêu chỉ là cái võ bề ngoài mà thôi.

Ví dụ trong xã hội tư bản thì lợi nhuận là tôi đa, giá trị của vật có được chỉ khi được trao đổi, tình yêu cũng chỉ là cái võ nhưng muốn có được cũng phải qua trao đổi, cặp đôi chỉ thống nhất được khi đã cân nhắc thiệt hơn.

Còn các xã hội biến tướng khác mà con người còn bị tha hoá thì cũng vậy mà thôi.

Môi trường sống tự nhiên và xã hội biến động không ngừng thì con người hướng theo để sinh tồn.

Tạo hoá ban cho con ngưới cái tình yêu để sinh tồn. Cái triết lý tình yêu của mọi thời đại: “Nơi nào có tình yêu, nơi đó có cuộc sống”

Nhà Phật nói: - Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tuỳ duyên, không cầu không khổ.

- Hữu duyên thì gặp, vô duyên có gặp cũng như không.

Mấy câu nói của các thần tượng phương Tây trong thế kỳ 20

- Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt” (William Shakespeare)

- Chúng ta đến với tình yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo mà học nhìn sự hoàn hảo bên trong một người không hoàn hảo.” – Angelina Jolie

- “Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì bất kỳ cái gì mà ngã thì sẽ đau.” Taylor Swift

 

Khi bạn muốn biết bạn là một cô gái đep?

 

MUỐN BIẾT BẠN CÓ ĐẸP KHÔNG HÃY XEM CON NÍT CÓ THÍCH BẠN KHÔNG

Từ nay không cần ngồi soi gương cả ngày nữa, nếu trẻ em cứ tíu tít vây lấy bạn thì chắc chắn bạn là một cô gái đẹp đấy.

Bạn có nghĩ mình là người quyến rũ? Theo một nghiên cứu đăng trên tờ Frontiers in Psychology, các nhà khoa học đã tiến hành quan sát cách trẻ em nhận thức về người đẹp hoặc kém sắc.

Kết quả cho thấy nếu trẻ em không hồ hởi ngay khi nhìn thấy bạn, hoặc khóc hay tỏ ra xa lánh bạn, thì nghĩa là bạn không phải người đẹp đâu nhé.

Chính xác thì trong mắt trẻ, bạn không phải là người đáng tin. Quả thật trẻ con sẽ đánh giá mức độ đáng tin thông qua vẻ ngoài của bạn. 

Có phải người đẹp thì đáng tin hơn?

Dĩ nhiên các nhà khoa học không cố nói rằng những người kém sắc thì không được xem là đáng tin.

Vấn đề đáng nói ở đây là cả trẻ em và người lớn đều có sự thiên vị và chủ quan nhất định khi xét đoán ai là người đáng tin.

Nếu khi còn nhỏ chúng ta đã đánh giá con người căn cứ vào vẻ bề ngoài, thì khi lớn lên chúng ta vẫn giữ cái quan niệm này thôi.

Dĩ nhiên, đây là một sai lầm nhận thức rất phổ biến trong xã hội, tư cách không bao giờ được phản ánh qua nhan sắc cả.

Nếu ai đó tin rằng người đẹp là người tốt thì các nhà khoa học khuyên họ hãy tỉnh táo lại đi.

Khi trẻ em thích người này hơn người khác, thì ngoài chuyện niềm tin ra, trẻ cũng bị thu hút bởi những người vui vẻ và tự tin. Người tự tin vào ngoại hình của mình tự động sẽ toát ra thần thái tươi sáng.

Bạn biết mình nên làm gì

Nhận thức được điều này rồi thì sao? Bạn đừng thất vọng khi trẻ em không thích bạn, mà hãy làm gì đó để thay đổi tình hình.

Nếu mọi người không nghĩ bạn xinh đẹp thì bạn càng phải yêu mình hơn. Hãy chăm sóc mình tốt hơn, cả bên trong và ngoài. Khi bạn học được cách chăm lo bản thân, bạn sẽ vui tươi và tự tin hơn.

Nét vui tươi sẽ khiến suy nghĩ của người khác về bạn thay đổi, và rồi sẽ nhanh thôi, cả trẻ em lẫn người lớn đều thấy bạn quyến rũ. Cho nên cố diễn viên Audrey Hepburn mới nói: "Ai hạnh phúc thì người đó sẽ đẹp".

 

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Kỷ luật với chính mình hôm nay là tự do cho bản thân ngày mai

 

KỶ LUẬT VỚI CHÍNH MÌNH HÔM NAY LÀ TỰ DO CHO BẢN THÂN NGÀY MAI

 

Ở một thành phố đông đúc của nước Mỹ, có một doanh nhân thành công Do Thái đã dạy con trai mình rằng: "Kỷ luật với chính mình đồng nghĩa với việc tạo ra cho mình một cuộc đời đầy ưu ái, nó chính là tự do con ạ".

 

Người con thắc mắc hỏi: "Học tập một cách kỷ luật và nghiêm khắc tức là con suốt ngày phải vùi đầu vào sách vở sao?".

 

Người cha Do Thái trả lời: "Những kẻ ngốc mới suốt ngày chúi đầu vào những cuốn sách để tự thấy rằng mình đang học hành chăm chỉ. Chắc gì những kẻ suốt ngày ôm lấy sách vở là nghiêm túc và giỏi giang.

Nghiêm túc không nằm ở chỗ ôm sách suốt ngày, mà nó là việc đọc một trang sách thì phải đọc tập trung đến mức thấu hiểu và đọc để dùng được trong thực tiễn. Nghiêm túc và kỷ luật có nghĩa là làm việc gì phải đến kết quả cuối cùng”.

 

Những việc trên đời này mà con quyết tâm thực hiện đến cùng để tạo ra kết quả tốt thì được gọi là thành quả. Khi quyết tâm thực hiện đến cùng, trí tuệ của con sẽ tự nhiên thông minh và sắc sảo mà chẳng cần bất cứ phép màu nào.

Chàng trai hiểu ý của cha mình. Cậu bỏ tư tưởng phá phách và lười nhác ra khỏi đầu. Thay vào đó cậu luôn tập trung để hoàn thành các bài tập triệt để trong thời gian nhanh nhất.

 

Năm học đó trôi qua, mọi người đều bất ngờ, từ một cậu học sinh đội sổ của lớp, cậu lọt vào nhóm học sinh xuất sắc.

 

Trong bài phát biểu trước toàn trường nói về thành tích của mình, cậu đã chia sẻ về tính kỷ luật mà người cha Do Thái đã dạy là

"Thành quả của việc nhỏ mỗi ngày tạo ra thành công lớn cuối mỗi chặng đường. Tôi không phải là người tài năng như mọi người đang nghĩ, dù tôi tiến bộ rất nhanh từ chỗ là học sinh cá biệt và bị bạn bè mỉa mai là dốt nát. Cha tôi đã dạy về kỷ luật và sự nghiêm túc trong mọi việc, khi làm gì cũng phải đến kết quả cuối cùng. 

 

Tôi biết ơn cha về bài học KỶ LUẬT VỚI CHÍNH MÌNH HÔM NAY LÀ TỰ DO CHO BẢN THÂN NGÀY MAI".

Tất cả mọi người hôm đó đã vỗ tay không ngớt và cảm ơn cậu về bài học quý báu đó.

 

(Trích bài viết của tác giả Mr Why – Phạm Ngọc Anh - CEO của ASK Training JSC)