Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

Tử Huyệt cảm xúc Tình Yêu

 

TỬ HUYỆT CẢM XÚC TÌNH YÊU

 

Phần lớn trong chúng ta ít suy nghĩ nhiều trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường bị đưa đẩy bởi cảm xúc và cảm nhận nhiều hơn là lý trí hay đúng sai! Chính những cảm xúc hay cảm nhận này vừa kích thích lại vừa kềm hãm giao tiếp.

 

Do vậy để giao tiếp thành công, bạn có nhiệm vụ sử dụng Thuật Thôi Miên Cảm Xúc để xuyên thấu những cảm xúc và cảm nhận đó bằng cách đánh trúng Tử Huyệt Cảm Xúc của đối phương với những ngôn từ hoặc hành động chính xác.

Khi đó bạn sẽ làm cho họ phải lắng nghe bạn. Đây chính là mẫu thức chung của mối quan hệ thành công là chìa khóa giúp bạn mở ra cuộc sống tốt đẹp và thành đạt hơn!

 

Điểm Thôi Miên Cảm Xúc của mỗi người không bao giờ nằm ngoài bộ Tứ Tử Huyệt gồm Bản Thân - Tiền Bạc - Tình Yêu - Danh Tiếng.

 

Khi nói đến Tử Huyệt cảm xúc Tình Yêu:

Phụ nữ thường không ngần ngại chia sẻ chuyện hẹn hò của họ. Họ thường kể một cách bẽn lẽn rằng: ”Ờ thì anh ấy nhìn tôi say đắm, và đó là tình yêu sét đánh”!

Đừng tin lời họ.

 

“Tình yêu sét đánh” hay “tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” là những cụm từ khiến cho mọi đôi nam nữ đang yêu đều rất thích thú, nhưng đó không phải là tình yêu thực sự trừ phi hai người có những giao tiếp và hành động cụ thể khơi gợi được sự quan tâm lẫn nhau.

Tình yêu thực sự là một tình cảm sâu sắc và cần thời gian vun bồi, và nó phụ thuộc đáng kể vào những lời nói và hành động mà hai người trao cho nhau để thuyết phục đồng ý kết hôn.

Quá trình tương tác này phải thành công trong việc kích thích phản ứng xúc cảm Từ cả hai phía để dẫn đến kết quả như mong đợi!

 

Có một quý anh độc thân nọ mong muốn một cuộc sống tự lập.

Anh làm nghề bán tạp hóa. Anh ước mơ được làm chủ một của hàng của riêng mình. Để hiện thực hóa ước mơ này, anh tích cóp đều đặn. Anh cho rằng một khi mình trở thành doanh nhân, anh sẽ đạt được uy danh và một vị trí xã hội đáng kể mà một người đàn ông như anh nên có. Anh rất nghiêm túc về tham vọng của mình.

 

Tuy vậy, có một trở ngại nho nhỏ trên con đường chinh phục ước mơ của anh: anh có một sở thích khó bỏ Tử hồi bé là sưu tập và tự tay gia công những chiếc đồng hồ cúc cu.

Anh sống cùng cha mẹ và ba chị gái; hầu hết những người thân và bạn bè của anh đều khẳng định rằng riết rồi tính tình của anh cũng gàn dở và “cúc cu” hệt như mấy chiếc đồng hồ yêu quý của anh.

 

Bất kể thời điểm nào, căn hộ năm phòng của gia đình anh cũng ngập ngụa những bộ sưu tập đồng hồ. Quý anh trong câu chuyện này của chúng ta chưa có ý định kết hôn. Anh ta đã từng hẹn hò nhiều cô nàng, Từng tán tỉnh vài chị em và có một vài mối tình kha khá nhưng đều không có kết quả.

 

Vào một buổi tối nọ, khi đang ngồi chơi trong câu lạc bộ khiêu vũ, anh gặp gỡ nhân vật chính trong câu chuyện chúng ta.

Cô nàng không quá xinh đẹp, đeo kính, mặc một chiếc áo đầm giản dị và có một thân hình thường thường bậc trung.

 

Theo lẽ thường, với một cô nàng không có gì nổi trội như thế, “tình yêu sét đánh” là điều khó xảy ra. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu nói chuyện và tự giới thiệu về nhau, cô nàng đã nói như sau: ”Em rất hận hạnh được biết anh. Cô bạn Madge xinh đẹp đã kể em nghe rất nhiều về sở thích kì lạ của anh”.

 

“Thế à?” quý anh của chúng ta buột miệng, hồi hộp chờ xem cô ấy sẽ nói gì tiếp theo

“Vâng” cô nàng đáp lại, “và em nghĩ sưu tập đồng hồ cúc cu là một trong những sở thích độc đáo nhất mà em Từng biết!”

“Em nghĩ thế thật à? Tuyệt!” anh chàng bắt đầu ấp úng, “phần lớn bạn bè của tôi cho rằng thần kinh tôi không được bình thường. Còn mấy chị em gái của tôi thì..”

 

“Họ đều là những cô gái tử tế theo như em được biết. Em thì nghĩ bạn bè và các chị em của anh đang ghen tị với anh vì họ không được chín chắn như anh. Vậy bây giờ, anh có thể kể em nghe nhiều hơn về thú chơi đồng hồ cúc cu của anh không?”

 

“Em muốn nghe chứ?” Quý anh của chúng ta chạm vào khuỷu tay cô nàng và dẫn cô đến chỗ ghế ngồi. “Này, em cứ gọi tôi là George nhé!”

“Em rất hân hạnh, anh George ạ. Còn anh cứ gọi em là Dorothy nhé. Giờ chúng ta nói về mấy cái đồng hồ cúc cu nào. Vì sao anh lại có sở thích đó vậy?”

 

Bạn có thể nhận ra một công thức ở đây: Cô nàng khởi đầu cuộc trò chuyện với một ít thông tin có sẵn về anh chàng, trong đó khao khát được mọi người công nhận (thuộc phạm trù Danh Tiếng) của anh ta. Còn cô ấy thì khao khát Tình Yêu và hôn nhân.

Thế là cô thâm nhập thành công vào tâm trí của George bằng một chủ đề hấp dẫn liên quan đến mong muốn được công nhận của anh ta.

Sự tương tác về mặt cảm xúc này ngay lập tức thiết lập nên sự chân thành và hấp dẫn nhau của hai phía. Nếu câu chuyện trên tiếp diễn, Dorothy sẽ dễ dàng khai thác được nhiều thông tin hơn về George như nghề nghiệp của anh ta, ước mơ làm chủ một cửa hàng bách hóa và mong muốn nhà mình rộng hơn để có chỗ chứa những chiếc đồng hồ cúc cu mà không bị người khác phàn nàn.

 

Bạn thấy đấy, cô nàng không nói nhiều về những gì mình muốn, mà cô ấy tập trung vào những điều anh ấy muốn nghe.

Không lâu sau đó, chàng George quyết định rằng nàng Dorothy chính là người phụ nữ của đời mình.

Cô hiểu anh, và anh thì cảm thấy không thể xa cô dù chỉ một chút. Cô ấy thật khác biệt so với những người con gái khác.

 

Rồi họ sẽ có một căn hộ mới của riêng mình, với hàng tá chỗ trống cho những chiếc đồng hồ cúc cu của tôi – chàng George reo trong hạnh phúc ngập tràn.

Thế là họ kết hôn.

 

Bạn nghĩ đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư? Nghĩ lại đi, phải gọi là tình yêu ngay từ câu nói đầu tiên mới đúng, nhờ vào sự thôi miên cảm xúc. 

 

ST

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét