Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

Đời người làm việc tốt sẽ có nhiều quả ngọt

 

ĐỜI NGƯỜI LÀM VIỆC TỐT SẼ CÓ NHIỀU QUẢ NGỌT

 

Có một câu chuyện rằng, vào một đêm gió thổi tuyết rơi, một thanh niên tên là Cres bị mắc kẹt ở khu ngoại ô do xe hỏng. Đúng lúc anh đang vô cùng lo lắng thì một người đàn ông cưỡi ngựa đi qua.

Thấy tình cảnh này, người đàn ông cưỡi ngựa không nói năng gì liền dùng ngựa của mình để kéo chiếc xe của Cres về một thị trấn nhỏ, còn ông ấy thì đi bộ giữa gió tuyết.

 

Cres cảm ơn rối rít, và lấy ra số tiền khá lớn để tạ ơn.

Lúc này người đàn ông mới nói một câu: "Tôi không cần hồi báo, nhưng tôi muốn anh cho tôi một lời hứa là khi người khác gặp khó khăn thì anh cũng phải hết sức giúp đỡ họ".

 

Nhiều năm sau, vào một ngày nọ, Cres gặp một cơn lũ bất ngờ, nước dâng mênh mông, anh bị vây ở trên hòn đảo nhỏ cô lập.

Có một thiếu niên dũng cảm mạo hiểm bơi ra cứu Cres. Khi anh cảm tạ người thiếu niên thì anh ta lại nói câu mà Cres đã nói vô số lần: "Tôi không cần hồi báo, nhưng tôi muốn anh cho tôi một lời hứa..."

 

Trong lòng Cres bỗng trào dâng một dòng chảy ấm áp: "Thì ra khi người khác gặp khó khăn, mình chìa tay giúp đỡ, đã giúp được rất nhiều người, và cuối cùng thông qua người thiếu niên này hoàn trả lại mình. Cả đời mình làm những việc tốt như thế này, tất cả đều là làm vì chính bản thân mình".

 

Đúng vậy, vạn vật thế gian đều có nhân quả.

Hôm nay bạn trao tặng yêu thương và thiện lương, nhất định có một ngày, những yêu thương và thiện lương này sẽ bất ngờ đến với bạn.

Bạn cần tin vào sức mạnh của thiện lương, trong phạm vi khả năng của mình, dùng thiện ý đối đãi với người. Thiện ý như không khí, nó lưu thông, đến lúc sẽ quay lại cấp năng lượng thiện lương trở lại cho bạn.

 

Hành thiện là một loại tuần hoàn, người trao tặng yêu thương thì có yêu thương trở lại, người tạo phúc cho người thì phúc lành tìm đến hoàn trả.

Giữa người với người luôn tồn tại quan hệ qua lại, khi thiện lương gặp thiện lương thì sẽ nở ra đóa hoa tươi đẹp nhất thế gian.

 

Chân tâm chỉ có thể đổi được bằng chân tâm

Có người nói: "Quan hệ giữa con người với con người giống như tiền trong tài khoản ngân hàng. Nếu bạn chân tâm đối đãi thì đó là nạp thêm vào tài khoản, còn nếu bạn tính toán giả dối thì đó là tăng rút tiền chi tiêu".

Quả thực đúng là như vậy.

Tình cảm là một chiếc cân, nếu bạn đối với tôi tốt thì tôi cũng sẽ đối tốt với bạn. Nếu bạn chân tâm đối với tôi thì tôi cũng chân tâm đối với bạn. Nếu bạn làm gì cũng tính toán hơn thua, so đo từng li từng tí, thì tôi sẽ dần dần rời xa bạn.

 

Bất kỳ một tình cảm tốt nào đều là dùng chân tâm để đổi lấy chân tâm. Bất kỳ một mối quan hệ tốt nào đều là bạn kính tôi một thước, tôi hoàn trả một trượng.

Thế gian vạn vật đều là tác động qua lại lẫn nhau, có đi có lại.

Bạn trao cho thế giới mấy phần yêu thương thì thế giới sẽ hồi đáp lại bạn bấy nhiêu phần yêu thương.

 

Gieo trồng cảm ơn thì thu hoạch được trân quý.

Gieo trồng thiện lương thì thu hoạch được phúc khí.

Gieo trồng khoan dung thì thu hoạch được sự hào phóng rộng lượng.

Gieo trồng thấu hiểu thì thu hoạch được tín nhiệm.

 

Nếu bạn muốn được yêu thương thì trước tiên phải yêu thương người khác. Nếu bạn muốn được tôn trọng thì trước tiên phải tôn trọng người khác.

Nếu bạn muốn được cảm thông thấu hiểu thì trước tiên phải cảm thông thấu hiểu người khác.

Nếu bạn muốn có niềm vui thì trước tiên phải trao niềm vui cho người khác.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét