Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

“Gương vỡ lại lành”

 

“GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH”: KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ LỰA CHỌN CỦA CON TIM HAY TIN VÀO LÝ TRÍ

 

Tất nhiên, việc “gương vỡ lại lành” cũng là lẽ thường tình ở đời “hợp rồi tan”, nhưng nối lại tình xưa giống như vá lại một điều gì đó đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đây quả là một quyết định khó khi chúng ta luôn băn khoăn rằng liệu có cần thiết phải quay lại và nên làm những gì để mối quan hệ hàn gắn ấy tốt đẹp hơn?

Hãy tìm hiểu người kia một lần nữa

Hãy quên đi những thói quen cũ mà thay vào đó, học cách “làm quen” lại với nhau.

Bao dung hơn với quá khứ của đối phương

Ngay lúc này đây, hai tâm hồn cần nhất là sự chân thật, bao dung, chia sẻ để xích lại gần nhau hơn hãy cho mối quan hệ này một cơ hội được làm mới.

Chôn lấp buồn đau trong quá khứ

Những trận cãi vã, xung đột, thương tổn cả hai từng trải đã là chuyện của ngày hôm qua Hãy thật sự dốc hết trái tim vào mối quan hệ tưởng chừng đã cũ này vì khả năng cao là các bạn sẽ làm nên chuyện.

 

Và điều quan trọng nhất là:

Lắng nghe chính mình

Đôi khi, người thân hay bạn bè chính là tác nhân cốt lõi khiến bạn bị lay động khi họ đưa ra quá nhiều lời khuyên (của người ngoài cuộc). Đa phần việc xảy ra vì bạn đã từng kể với họ những điều xấu xa/những nhược điểm của người đó. Vì vậy không khó hiểu khi thời điểm bạn cho rằng cả hai vẫn còn cơ hội thì những người ấy lại đem chuyện cũ khơi lại. 

 

Tuy nhiên, bạn chính là người hiểu rõ mình cần gì và biết chuyện tình cảm này có xứng đáng được bắt đầu lại hay không. Hãy giữ điều bạn mong đợi trong tim và thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Hãy luôn mạnh mẽ vì “gương vỡ đôi khi cũng khó lành”

Người thay đổi và đời cũng đổi thay nhưng có là gì nếu trong ta còn nguyên vẹn niềm vui và tin cậy dành cho nhau? Trăm sông đổ ra biển, mọi lối đi đều còn có nẻo về. Đừng bỏ cuộc khi chặng đường đầu không suôn sẻ. Nhưng nếu người kia không có sự nghiêm túc và mong muốn thay đổi để tốt hơn, hoặc có những nỗi đau mà bạn chẳng thể dặn lòng quên đi thì hãy nói không, chấm dứt mọi ảo tưởng của đối phương.

 

Hãy cho tình yêu có cơ hội nảy mầm nhưng cũng đừng quên dừng lại đúng lúc. Bởi vì tình yêu là mang đến sự đồng cảm, sự tương thân chứ chưa bao giờ là sự đau khổ.

 

Theo Huyền My Trương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét