Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Những lo toan mệt mỏi, hãy trút hết đi để đón Giáng sinh hạnh phúc

Chỉ cần lắng nghe và quan tâm một chút, Giáng sinh sẽ ngập tràn hạnh phúc

NHỮNG LO TOAN MỆT MỎI, HÃY TRÚT HẾT ĐI ĐỂ ĐÓN GIÁNG SINH HẠNH PHÚC


Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, đêm nay là đêm giáng sinh, người mẹ kéo lê chiếc túi đựng thức ăn trên sàn nhà để tiến vào bếp, đợi đứa con trai nhỏ David kể về những tội lỗi của đứa em khi mẹ vắng nhà: “...con thấy Tom viết lên tường phòng mẹ, chỗ mẹ mới dán giấy dán tường ấy, con đã bảo em mẹ sẽ tức giận mà Tom không nghe”.

Cơn tức giận như được châm thêm lửa, người mẹ bước ngay vào phòng nơi đứa con trai nhỏ đang trốn, gọi tên đứa bé rồi nguyền rủa con rằng bà đã rất vất vả khi chăm lo cho gia đình, tiết kiệm từng đồng để sửa sang nhà cửa. Bà trách rằng con thiếu quan tâm đến cha mẹ, là đứa con hư cả ngày chỉ biết quậy phá. Rồi bà rời khỏi phòng con, vội bước về phòng mình, lo lắng cho bức tường mới dán lại đón năm mới.

Nhưng cơn tức giận lập tức dập tắt, thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ khi bà nhìn thấy trên tường là một trái tim rỗng với mũi tên xuyên qua tim và dòng chữ: “Con yêu mẹ rất nhiều”. Qua nhiều năm, người mẹ vẫn không thay giấy dán tường ở nơi bức vẽ đó, vì nó là lời nhắc nhở bà cần quan tâm đến con nhiều hơn và đừng bao giờ để những tức giận bên ngoài theo mình về gia đình nhỏ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét