Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

Cô gái trên chuyến tàu

CÔ GÁI TRÊN CHUYẾN TÀU

Hôm đó là ngày lễ, hai vợ chồng nọ may mắn đã kịp đặt vé tàu sớm. Sau khi lên tàu, họ phát hiện có một cô gái khác đang ngồi ở chỗ ngồi của hai vợ chồng. Người chồng ra hiệu cho vợ ngồi vào chỗ bên cạnh cô gái kia, còn anh chồng thay vì lên tiếng nhắc nhở cô gái kia thì chấp nhận đứng ở bên cạnh.

Người vợ ban đầu tỏ ra không hài lòng lắm, nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra cô gái kia có tật ở chân, người vợ liền hiểu lý do tại sao chồng cô không nhắc cô gái kia đứng lên trả chỗ.

Sau khi đến ga, người vợ dìu người chồng chân đang tê dại đi xuống tàu, đau lòng nói: “Anh nhường chỗ cho cô ấy là việc làm tốt, nhưng mà chuyến đi kéo dài những ba tiếng đồng hồ, anh có thể đợi đi hơn nửa đường rồi nói với cô ấy nhường chỗ cũng được mà”. Người chồng cười nói với vợ: “Người ta phải chịu thiệt thòi cả một đời, chúng ta chỉ phải chịu có ba tiếng thôi. Không so sánh được”. Người vợ vô cùng cảm động trước tấm lòng thiện lương của người chồng, hành động của anh ấy khiến cô cảm thấy thế giới này vẫn còn vô cùng tốt đẹp và thiện lương.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét