Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2023

Một góc nhìn về tình yêu

 

MỘT GÓC NHÌN VỀ TÌNH YÊU

 * Có vài mảnh tình vắt vai

"Con trai yêu nhiều là đào hoa, con gái yêu nhiều là lăng nhăng" đã là quan niệm cũ rích từ xửa từ xưa rồi. Bạn không bắt cá hai tay là được rồi, chẳng ai đánh giá việc bạn đã có mấy mảnh tình vắt vai đâu.

Thế nên hãy cứ để trái tim được phiêu lưu trong vài cuộc tình trước khi quyết định xách váy theo chồng về dinh. Hãy coi đó là kinh nghiệm sống để hiểu hơn về thế giới đàn ông, về những kiểu người và tính cách của họ, đó sẽ là bài học cho các cô gái trước khi kết hôn đấy.

 

* Xoá bỏ định kiến về đàn ông

Nếu bạn đã từng trải qua vài mối tình và chẳng may 1-2 người trong số đó không xứng mặt đàn ông khiến bạn ôm "hận", thì bây giờ chính là lúc để bạn xoá bỏ định kiến về họ đấy. Bàn tay 5 ngón còn có ngón dài ngón ngắn, nói gì đến con người cũng có lúc không hoàn hảo. 

Đàn ông tốt vẫn còn đầy, đàn ông xấu quá thì thôi bỏ qua! Nếu bạn không thể có lại niềm tin với đàn ông trước khi lập gia đình thì bạn sẽ chỉ tìm thấy những nghĩa vụ bắt buộc thay vì hạnh phúc.

 

* Trải nghiệm những thứ mới mẻ dù điên rồ

Khi lấy chồng rồi bạn sẽ ít có thời gian để la cà đây đó thử nghiệm những điều mới mẻ chẳng hạn như học leo núi, đi lặn biển hay chạy sang tận Macau để chơi... nhảy bungee... Thế nên khi còn độc thân, hãy cố gắng trải nghiệm được càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ mở mang tầm mắt và tích luỹ được thêm rất nhiều kinh nghiệm sống cho mình.

* Học cách yêu quý chính bản thân mình

Một nghiên cứu chỉ ra chưa đến 10% phụ nữ trên thế giới hài lòng với ngoại hình của mình. Hy vọng bạn không nằm trong con số 10% đó. Chẳng có gì phải xấu hổ khi bạn vượt quá cân nặng chuẩn khoảng 2-3 kí gì đó, cũng chẳng việc gì phải tự ti khi bạn có lỡ thấp hơn chiều cao trung bình. 

Ngay cả khi bạn không hoàn hảo như người mẫu thì bạn vẫn có những nét hấp dẫn riêng bởi vậy hãy tôn trọng và yêu thương chính mình trước khi muốn người khác cũng yêu bạn.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét