Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

Hãy quản cho thật tốt cái miệng

HÃY QUẢN CHO THẬT TỐT CÁI MIỆNG

Có câu: “Họa từ miệng mà ra”, một lời nói thiện có thể giúp ai đó cảm thấy được an ủi và cảm nhận được sự ấm áp, một lời nói ác ý có thể vô tình làm cho ai đó tổn thường.

Tâm lý chung của con người chính là thích giữ thể diện, làm người khác mất thể diện, cũng chính là làm tổn thương trái tim của người khác.

Con người sống bằng mặt, cây cối sống bằng da. Đánh người không đánh vào mặt, “vạch” người nhưng đừng vạch khuyết điểm của họ trước mặt nhiều người. Bạn khiến người khác mất mặt, vậy thì người khác nhất định sẽ làm bạn xấu hổ.

Nhiều bạn bè, nhiều con đường để đi. Bởi vậy, hãy quản cho thật tốt cái miệng của bản thân, kết thật nhiều thiện duyên với tất cả mọi người, con đường nhân sinh của bạn mới có thể càng ngày càng rộng mở.

Không nói lời khoe khoang, khoác lác

Nước Triệu có một phương sỹ thường nói những lời phóng đại, khoe khoang. Ông tự tuyên bố mình đã nhìn thấy Phù Thủy, Nữ Oa, Thần Nông, Dao Trì Thánh Mẫu, Nghêu, Thuấn, Vũ,… đã sống hàng nghìn năm.

Một hôm, Triệu Vương bị ngã ngựa, vết thương không hề nhẹ, đại phu nói nói với Triệu Vương rằng, cần phải có máu của người sống trên ngàn năm mới có thể trị khỏi bệnh, do đó Triệu Vương đã hạ lệnh gọi phương giả đến, lấy mạng của ông để lấy máu chữa bệnh.

Phương sỹ nghe xong cảm thấy vô cùng sợ hãi, thanh minh rằng bản thân đang nói khoác lác, nhưng Triệu Vương không tin ông ta, cho rằng ông ta vì để bảo toàn tính mạng mà nói dối, và cuối cùng cũng lấy mạng của ông ta.

Rất nhiều người rất thích khoe khoang, khoắc lác, cứ như thể không nói những lời khoe khoang, phóng đại thì người ta sẽ không biết được bản sự của mình vậy.

Nhưng một khi những người khác cho rằng, những lời khoác lác đó là sự thật, vậy thì họ nhất định phải trả giá rất đắt. Do đó, đừng tùy tiện khoe khoang, khoác lác mà tự chuốc lấy rắc rối.

Không nói những lời vô nghĩa

Con ếch trong ao ngày nào cũng kêu suốt ngày, khiến miệng của nó khô khốc, nhưng cuối cùng cũng không ai chú ý đến những lời nói vô nghĩa của chúng.

Nhưng gà trống chỉ gáy hai ba lần vào lúc tờ mờ sáng, ai nghe thấy tiếng gà trống gáy đều biết trời đã sắp sáng, đều chú ý đến nó.

Trong cuộc sống, những hiểu biết sâu sắc và có ý nghĩa mới được người khác hoan nghênh và đón nhận, những lời nói trống rỗng và nhàm chán thường khiến người khác không muốn nghe.

Thực tiễn chứng minh, những lời nói phù hợp với ngữ cảnh, phù hợp với đạo đức và luân thường đạo lý mới có thể tạo nên sức mạnh, sức hấp dẫn cho chính mình.

Theo: Vạn Điều Hay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét