Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

Chỉ khi quan tâm đến tiền, ta mới tìm cách để kiếm tiền


CHỈ KHI QUAN TÂM ĐẾN TIỀN, TA MỚI TÌM CÁCH ĐỂ KIẾM TIỀN

“Muốn kiếm tiền, phải dựa vào cái đầu. Muốn giữ tiền, phải cậy vào bản lĩnh.”

Một người rất giàu tham dự một buổi hội thảo. Tại đây, rất nhiều câu hỏi được đưa ra cho ông, điển hình có một câu: “Tại sao anh lại giàu hơn tôi?”.

 

Ông suy nghĩ một hồi, sau đó ôn tồn hỏi lại: “Anh có muốn kiếm tiền không?”

Người đặt câu hỏi khẳng định: “Đương nhiên rồi.”

Ông hỏi tiếp: “Vậy một ngày anh dành bao nhiêu thời gian để nghĩ cách kiếm tiền? Về phần tôi, lúc nào tôi cũng trăn trở vấn đề này, thậm chí cả trong mơ tôi cũng thấy mình đang băn khoăn về điều đó. Đây là sự khác biệt giữa tôi và anh.

 

Có thể anh cũng nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, nhưng ngay sau đó anh sẽ tạm gác suy nghĩ của mình để đi làm việc khác. Chúng ta sử dụng thời gian vào những việc khác nhau, làm sao có thể kiếm ra cùng một đồng tiền được, đúng không?”

Chúng ta bắt buộc phải thừa nhận: “Càng “tham” tiền, càng nghĩ ra nhiều cách khác nhau để kiếm tiền, vì vậy càng có nhiều tiền.”

 

Khi còn là sinh viên, rất nhiều người đi làm các công việc part – time để kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi từng làm phiên dịch, đi dạy thêm, nhân viên Starbucks, nhân viên CGV,…Làm tất cả những công việc này, nhưng thực sự tôi không làm vì tiền, tôi làm vì tôi thấy vui, tôi làm vì tôi muốn tiêu bớt thời gian rảnh của mình.

 

Lên năm 4, bạn bè xung quanh tôi, người thì tất bật làm hồ sơ đi du học, người tích cực đi kiếm việc làm,…Thấy mọi người sống gấp như vậy, tôi thấy hơi hoang mang. Tôi bắt đầu có những đêm trằn trọc không ngủ được, nghĩ về tương lai. Nói một cách khác, tôi đang nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học, mình sẽ kiếm kế sinh nhai thế nào.

 

Tôi có 1 sở thích thể thao đó là Golf. Nhưng bạn cũng biết, đây là một môn thể thao… đại gia, rất tốn kém. Không có tiền, sao chơi? Tôi cũng có một sở thích là chơi các game thắng thua nho nhỏ trên các trang web của các nhà cái uy tín. Nhưng bạn biết đấy, dù chỉ vài chục ngàn giải trí cũng không có, vậy tính sao???

Đấy là lần đầu tiên tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc kiếm tiền.

Cuối cùng tôi chọn cách kinh doanh bán hàng trực tuyến. Tôi mở tài khoản Shopee, tìm hiểu các phương pháp, thủ thuật bán hàng. Lần đầu tiên kinh doanh, tôi tiếp cận và áp dụng triệt để một lý thuyết đơn giản giúp thu về lợi nhuận: Mua rẻ bán đắt.

 

Sau khi mở tài khoản Shopee, tầm nhìn của tôi được mở rộng. Trước môi trường cạnh tranh gay gắt giữa những người bán, tôi phải tìm hiểu phương pháp tối ưu công cụ tìm kiếm, cách làm content hiệu quả, cách thu hút người dùng mua hàng ở Shopee,…

Tôi biết nếu không làm thế, tài khoản bán hàng của tôi trên Shopee sẽ không thể tiếp cận được khách hàng tiềm năng, và tôi mau chóng thất bại.

 

Bên cạnh Shopee, tôi cũng mở page trên Facebook để tăng lượt tương tác. Sau một hồi vận động, lượng người theo dõi đạt con số 2.215.

Những cố gắng của tôi đã đem lại hiệu quả. Tôi bán được hàng, ngay cả khi chúng có giá đắt hơn một số nơi khác.

 

Bán được hàng không lâu, một số shop khác đã thuê người nói xấu chất lượng hàng của tôi. Do thiếu kinh nghiệm xử lí khủng hoảng truyền thông, tôi nghĩ bạn đoán được kết cục nào cho phi vụ kinh doanh của tôi rồi đấy.

Lần đó, tôi đã rút ra được một bài học quý báu: “Muốn kiếm tiền, phải dựa vào cái đầu. Muốn giữ tiền, phải cậy vào bản lĩnh.”

 

Chỉ khi bạn thực sự để ý đến tiền, bạn mới có thể tìm ra phương pháp kiếm tiền. Kiếm tiền không phải chuyện khó, cái khó ở chỗ xác định bạn có thực sự muốn kiếm tiền hay không.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét