Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

Buông bỏ để trở về với chính mình, chạm tới bình yên

 

BUÔNG BỎ ĐỂ TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH, CHẠM TỚI BÌNH YÊN

 

Jean - Jacques đã từng nói một câu rất tâm đắc: “Một người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất”. Khi bạn nắm chặt tay, không có gì bên trong nhưng khi nới lỏng tay, cả thế giới trong tay bạn.

 

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần phải học cách buông bỏ để trở về chính mình. Mãi cố chấp chỉ khiến chúng ta chìm đắm trong đau khổ, mãi thất bại.

Chỉ khi chúng ta buông bỏ một số thứ, ta sẽ cảm nhận được sự bình yên, thấy được cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta.

 

Buông bỏ là một sự lựa chọn khôn ngoan trong cuộc sống. Cuộc sống không chỉ có sự sở hữu mà còn có sự buông bỏ. Khi bạn biết cách buông bỏ để trở về chính mình, bạn sẽ giúp đôi tay và tâm trí được thảnh thơi, giữ được những vẻ đẹp quý giá nhất thuộc về chính bạn, cảm nhận được sự yên bình trong tâm hồn.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét