Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

Sức mạnh vô hình của lời nói thiện


SỨC MẠNH VÔ HÌNH CỦA LỜI NÓI THIỆN

 

Từ ngữ có một sức mạnh vô cùng to lớn. Vào thời điểm thích hợp, một lời nói ấm áp hay một lời động viên chân thành cũng có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Hai câu chuyện dưới đây là minh chứng cho điều đó.

 

Chỉ một câu nói, thầy giáo đã thay đổi cuộc đời của em học sinh

Khi còn là học sinh trung học, nhà văn Đài Loan – Lâm Thanh Huyền được coi là một học sinh tồi tệ cả về mặt văn hóa lẫn ứng xử. Tuy nhiên, giáo viên của ông, Vương Vũ Thương không bao giờ từ bỏ cậu học trò quậy phá này. Ông thường đưa Thanh Huyền về nhà ăn tối, và nhờ cậu mang bài cho các bạn trên lớp khi ông nghỉ phép.

Thầy giáo còn khuyến khích Lâm Thanh Huyền rằng: “Thầy đã dạy học 50 năm, nhìn qua một cái là đã nhận thấy con là một học sinh có tài năng”.

 

Lời động viên chân thành đó đã thay đổi cuộc đời của Lâm Thanh Huyền. Từ giây phút ấy, cậu bé quyết định học hành chăm chỉ để có được một tương lai tươi sáng. Qủa nhiên, vài năm sau, Lâm Thanh Huyền trở thành một phóng viên. Khi viết một bài báo về vụ trộm trong nước, ông nhận xét rằng:

Một tên trộm có tư duy tinh tường, thủ pháp khéo léo và một tác phong đặc biệt như vậy, nếu hắn làm bất luận việc gì thì đều sẽ có thành tựu nhất định”.

 

Ông ấy không bao giờ nghĩ rằng những từ ngữ thuận miệng này đã ảnh hưởng đến cuộc đời của một tên trộm. Hai mươi năm sau, chàng thanh niên đó, kẻ đã từng là một tên trộm, đã thay đổi cuộc sống của mình và trở thành một doanh nhân nổi tiếng.

 

Trong một cuộc gặp bất ngờ với Lâm Thanh Huyền, ông chủ doanh nghiệp đã chân thành cảm ơn nhà văn: ““Bài viết đặc biệt của Lâm tiên sinh ngày đó đã thắp sáng lên điểm mù trong con người tôi. Nó khiến tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm một tên ăn trộm ra, tôi đâu còn có thể làm được những việc đúng đắn khác.”

 

Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Dù đó là tia sáng nhỏ nhoi nhất nhưng nó lại ấm áp và rực rỡ nhất, giúp những người lầm lường lạc lối có thể soi đường trên hành trình sống gian nan của họ.

 

Thu Phương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét