Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

Đức Phật dạy: Mọi thứ trên đời rồi sẽ biến đổi

 

ĐỨC PHẬT DẠY: MỌI THỨ TRÊN ĐỜI RỒI SẼ BIẾN ĐỔI

Đức Phật chỉ ra rằng cuộc đời giống như một dòng sông tuôn chảy liên tục không ngừng nghỉ. Có lúc dòng sông cuộc đời chảy chậm, lúc sẽ chảy nhanh. Ở một số đoạn nó chảy hiền hòa, nhưng ở nơi nào đó lại chảy cuồn cuộn qua các ghềnh thác.

Cuộc sống của con người là sự biến đổi không ngừng, cái mới ra đời thay thế cái cũ không còn phù hợp. Chẳng điều gì là tồn tại mãi mãi, chẳng trạng thái nào duy trì vĩnh cửu. Khi con người nghĩ rằng bản thân đã an toàn, sẽ lại có những rắc rối, rủi ro không ngờ ập đến. Người nghèo khó nhưng nhờ tu tâm dưỡng tính, rèn tính khí, kiên trì nỗ lực rồi cũng đến ngày giàu sang. Người hôm nay giàu có biết đâu đến ngày sa cơ lỡ vận, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Con người sống ở đời, theo quy luật tùy duyên, có ngày gặp gỡ, tất sẽ có ngày chia ly, sự khác nhau chỉ là ở những khoảng thời gian. Do đó, trân trọng chứ không níu giữ, cảm tạ chứ không oán thán, đó mới là cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người xung quanh ta.

Nếu biết nắm bắt và vận dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, ta sẽ có tâm thái bình thản, ung dung, không bao giờ bị sốc trước những đổi thay của cuộc đời để sẵn sàng đón nhận chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét