Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Làm sao để học cách sống tốt với mọi người?

LÀM SAO ĐỂ HỌC CÁCH SỐNG TỐT VỚI MỌI NGƯỜI?

Để có thể sống tốt thật sự, đạo đức thật sự không phải dễ. lý do là vì những bản năng xấu tự nhiên ngăn không cho ta sống hoàn toàn tốt với mọi người. những bản năng này rất sâu kín và rất khó tự nhận biết. những bản năng xấu này trong đạo phật gọi kiết sử. những kiết sử này luôn thôi thúc ta khiến ta cứ muốn làm điều xấu để mình được lợi (tham) hoặc lười làm điều tốt. và chính các kiết sử này khiến ta phải chịu đau khổ trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

.

Chỉ có Phật và các vị A la hán mới diệt hoàn toàn tất cả các kiết sử để có hạnh phúc tuyệt đối. tuy ta chưa làm được vậy, nhưng để có thể sống tốt hơn, ta phải tu dưỡng từ từ. ta phải chuyển hóa thay đổi được dần dần các bản năng xấu – kiết sử trong tâm hồn mình. Có 10 bản năng xấu – kiết sử trong tâm. kiết sử đầu tiên là thân kiến hay là sự ích kỷ.

Và để chuyển hóa được sự ích kỷ, ta cần nhận biết khi nào ta đang ích kỷ. nghe có có vẻ lạ nhưng sự thật là đa số chúng ta sống ích kỷ mà ta không hay.

.

Ví dụ: đầu hẻm nơi ta ở có 1 cụ già neo đơn, không có con cái chăm sóc mà ta đi qua căn nhà xập xệ đó hàng ngàn lần trong đời chẳng hề hay biết. nếu ta biết sống tốt thì ta phải nghĩ rằng người trong căn nhà đó chắc hẳn là khó khăn lắm. Sau đó, ta sẽ tìm hiểu và giúp đỡ cụ được chút nào hay chút đấy.

Hoặc khi ta đi vào 1 căn phòng có người đang ngủ, ta gây tiếng động khiến người khác thức giấc. nếu ta biết sống tốt, khi ta đi vào căn phòng đó, ta đã cẩn thận không gây tiếng động để người kia được yên giấc.

Hoặc khi có 5 cái bánh mà có 6 người, ta liền cảm thấy sao khó chia quá. nếu ta biết cách sống tốt thì ta chỉ cần chia bánh cho 5 người còn lại và nói mình không thích ăn cái bánh đó là xong. thêm nữa là lúc đó ta vẫn an vui như thường.

 

Qua các ví dụ trên, ta thấy rằng không dễ để biết lúc nào mình ích kỷ, lúc nào không. và để có thể sống tốt hoàn toàn thì lại càng không dễ dàng chút nào. nhưng không phải là không có cách. và cách để trở nên hoàn toàn tốt, hoàn toàn thuần thiện đó là sống theo bát chánh đạo của đức Phật thích ca mâu ni đã dạy.

--------

10 Kiết sử

Kiết là trói buộc; Sử là sai khiến. 10 Kiết Sử là mười thứ phiền não căn bản trói buộc và sai khiến chúng ta, bao gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. 10 Kiết sử còn gọi là Tập Đế, tức là 10 nguyên nhân căn bản sinh ra vô biên thứ khổ của kiếp nhân sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét