Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm thế kỷ 21

 

ĐÀN ÔNG XÂY NHÀ ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM THẾ KỶ 21

Cái câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm đã quá xưa rồi chăng? Thời nay nam nữ bình đẵng thì cả đàn ông đàn bà đều phải chung tay cả xây nhà cả tổ ấm, hoặc ai mạnh cái gì thì làm cái đó vậy mới linh hoạt chớ. Cái lý đó thoạt nghe thì chẳng thể cãi dược, nhưng nghĩ lại thì thời đại công nghệ cao thì cái nhà xây dễ như trở bàn tay, các thứ khác thì đã được lập trình tối ưu rồi. nhưng tổ ấm là cái riêng tư của mỗi gia đình là cái thiên chức giành cho đàn bà, thiếu bàn tay đàn bà thì chẳng còn tổ ấm. Việc nội trợ, trông coi nhà cửa, chăm con đàn ông có thể làm tốt đấy, nhưng phải có bàn tay đàn bà mới thành tổ ấm được. Bà nào bị tây hoá quá mạnh thời toàn cầu hoá này thì sớm muộn gì cái tổ cũng nguội lạnh rệu rã.      

Bước sang thế kỷ 21, xã hội biến động khó lường, căng như dây đàn, đàn ông đàn bà, cụ già con nít đều stress trầm trọng. Đàn ông chỉ sơ sẩy một chút là sự nghiệp tan biến, đàn bà xây tổ ấm nay còn phải là trụ đỡ cho ngôi nhà. Đàn bà nay quá giỏi giang phải không bạn?    

Thời nay buộc đàn bà phải bước ra ngoài xã hội để giữ yên cho ngôi nhà là tổ ấm. Thời đại công nghệ cao phụ nữ tiến quá nhanh, nhiều chị em giữ vai trò cao ngoài xã hội, nhưng khi đặt chân trở về nhà, phụ nữ vẫn "đảm đang" chăm lo tổ ấm.

Thời nào người phụ nữ cũng thích nghi với cuộc sống nhờ tính cách uyển chuyển mềm mại, bao dung tạo nên người phụ nữ tinh tế, hiểu chuyện, cảm thông và chia sẽ.

Bên cạnh những bề bộn, xô bồ của cuộc sống có một thứ ánh sáng còn trong sáng, hiền dịu hơn cả ánh trăng rằm, đó chính là phụ nữ. Cái thứ ánh sáng trong sáng, hiền dịu đó là tình mẫu tử của người mẹ, là lòng chung thủy, son sắt của người vợ, là tình yêu của cô gái,… Tất cả tạo nên một thế giới huyền bí mà cuộc đời nam nhi luôn ước ao có nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét