Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Cảnh sát Mỹ và cậu bé 13 tuổi nhặt vỏ lon để mua quà Giáng sinh cho mẹ

 

Cảnh sát Mỹ và cậu bé 13 tuổi nhặt vỏ lon để mua quà Giáng sinh cho mẹ

Cô Sophia Reed người Mỹ gốc Phi có 4 đứa con, nhưng người bố đã bỏ rơi họ. Sau một đêm, cô trở thành một bà mẹ đơn thân, tự mình vất vả chăm lo cho 4 đứa con.


Gia đình cô Sophia. (Ảnh: News9.com)

Vào tháng 12/2017, cô Sophia đưa các con chuyển đến sống ở thành phố Oklahoma, tiểu bang miền nam Hoa Kỳ. Đến một thành phố xa lạ, sau khi mua sắm đồ nội thất và sắp xếp nhà cửa, người mẹ này đã cạn kiệt, cô không còn tiền để mua quà Giáng sinh nữa.

Cô Sophia đã mệt đến hoa cả mắt vì chuyển nhà thì đột nhiên nhận ra không thấy cậu con trai Deauris (13 tuổi) đâu cả, đứa con trước đây rất vâng lời, nay đi đâu mà không nói gì với cô, cũng không để lại bất cứ tin nhắn nào. Cô Sophia cảm thấy tự mình không thể tìm được con trai, nên đành báo cảnh sát.

Sau khi nhận được thông tin của cô Sophia, viên cảnh sát Roland Russell hiểu được tình hình và đi tìm cậu bé Deauris.


Viên cảnh sát tốt bụng Roland. (Ảnh: News9.com)

Anh Roland kể lại: “Khi tôi ra khỏi xe, bước xuống cầu thang thì nhìn thấy cậu bé đang ngồi ở đó. Khi ấy ngoài trời khoảng -1 độ C, cậu bé chỉ mặc có một chiếc áo thun”.

Anh Roland cúi người xuống để trò chuyện với Deauris và nhìn xem cậu bé muốn làm gì.

“Cậu bé nói với tôi rằng mình ra khỏi nhà là để nhặt những chiếc vỏ lon mà người khác vứt đi rồi đem bán để có thể tặng cho gia đình một ngày lễ Giáng sinh”. Anh Roland cho hay, Deauris đã kiếm được 25 đô la nhờ việc nhặt vỏ lon, cậu bé định dùng số tiền này để mua một món quà cho mẹ.

Anh Roland bị xúc động trước lòng hiếu thảo của Deauris, anh đã giữ bí mật cho cậu bé và quyết định làm một việc ý nghĩa cho gia đình này.

Anh Roland quay về Sở cảnh sát Oklahoma và nói với các đồng nghiệp về hoàn cảnh của gia đình cô Sophia, tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai rất nhiều người có lòng hảo tâm, họ quyết định cùng với cảnh sát làm một việc tốt.

Anh Roland và đồng nghiệp nhanh chóng quyên góp được khoản tiền từ thiện lên đến tầm 900 đô la, họ đã mua những món quà và mang tặng cho gia đình này”, trang facebook của Sở cảnh sát Oklahoma cho biết, sau khi những món quà này được đưa đến nhà, sự cảm kích của các bé khiến họ rất vui, họ biết rằng mình đã làm một việc đúng đắn cho các bé.

Cô Sophia và 4 người con vô cùng vui sướng khi trong nhà đột nhiên xuất hiện nhiều quà như thế. Cuối cùng, họ đã dùng số tiền mà Deauris mang về để mua giấy gói quà, gói tất cả những món quà này lại, đặt dưới cây thông và chờ đợi thời khắc vui vẻ nhất trong năm sắp đến.

Nguồn tapchihoaky.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét