Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

“Giáng Sinh yêu thương” - Văn hào Charles Dickens

 

“Giáng Sinh yêu thương” - Văn hào Charles Dickens (1812 –1870) là tên tuổi bậc nhất trong giới cầm bút nước Anh thế kỷ 19.

“Giáng Sinh yêu thương” đã vượt khỏi khuôn khổ là một cuốn sách dành riêng cho mùa lễ trọng hàng năm, để trở thành lời nhắc nhở con người quay về những giá trị tinh thần cao đẹp, sống đúng theo quy luật cuộc đời, quy luật của tình người.

Mùa Noel 2020, đọc lại “Giáng Sinh yêu thương” vẫn thấy xao xuyến về những câu chuyện ân tình, đúng như tâm sự của nhân vật trong cuốn sách: “Giáng Sinh là thời gian để ngừng lại, để tâm hồn chìm lắng trong bình yên, thư thả… là một thời khắc tốt lành, không chỉ vì tên gọi và câu chuyện thiêng liêng của nó. Đó là lúc mở lòng ra mà vui vẻ, mà từ tâm, mà tử tế và bao dung; là dịp duy nhất trong suốt cả năm dài để đàn ông và đàn bà mở rộng trái tim đóng kín của mình, xem những người thấp kém như anh em với mình chứ không phải là một sinh vật khác loài.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét