Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Cuộc đời có 3 trở ngại lớn nhất

 

Cuộc đời có 3 trở ngại lớn nhất, vượt qua được ắt viên mãn - thiếu niên phòng SẮC, trung niên phòng ĐẤU, lão niên phòng ĐẮC

Trở ngại thứ nhất: Thiếu niên phòng "sắc"

Theo nghĩa rộng, "sắc" không chỉ là "sắc đẹp", mà còn bao hàm tất cả những cám dỗ của thế gian như tiền tài, danh vọng, lợi lộc…

Tô Thức trong cuốn "Đại Trương Phương Bình gián dụng binh thư" có viết: "Thương sinh chi sự phi nhất, nhi hảo sắc giả tất tử", ý muốn nói, chuyện làm tổn thương tới sinh mạng không chỉ có một, nhưng háo sắc thì ắt là một trong số đó.

Người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đây là giai đoạn rất khó cưỡng lại được cám dỗ, đặc biệt rất dễ đắm chìm vào sắc đẹp.

Không khát khao danh vọng và tiền tài, sống một cuộc sống đơn giản và bình dị, mới có thể chuyên tâm với chí hướng của mình; không theo đuổi sự ồn ào, tâm tình tĩnh lặng, an nhiên, mới có thể đạt được những mục tiêu cao cả.

Cám dỗ là một tấm áo gấm hoa lệ, một khi khoác lên, sẽ rất dễ đánh mất đi chính mình.

Đặc biệt là với những thiếu niên chưa hiểu mùi đời, tửu sắc danh lợi đều là độc dược, không cẩn thận, mất cả một đời.

Vì vậy, người trẻ nên có cho mình một tâm thái thản nhiên, không dễ bị dao động, nghiêm túc làm việc, trong sạch làm người, tránh xa cám dỗ, công danh lợi lộc.

Thoát ra khỏi nhịp sống hối hả, tĩnh tâm trước cám dỗ, đây là một may mắn lớn trong đời.

Trở ngại thứ hai: trung niên phòng "đấu"

"Đạo đức kinh" nói: "Phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dư chi tranh"

Chỉ cần không tranh với người, thiên hạ ắt cũng không ai tranh nổi với mình.

Nhiều khi, bạn càng háo thắng, ngược lại càng dễ thất bại.

Cần phải biết, làm người không tranh không cướp, mới có thể vạn sự tất thắng.

Tác giả của cuốn "Cẩu nhật đích trung niên" có viết: "Trung niên là một trận tranh đấu, người không đấu lại với mệnh, mệnh đấu không lại thời gian."

Hồng trần thế sự, thứ đáng lo ngại nhất chính là hai chữ "tranh đấu".

Bước vào tuổi trung niên, cần phải hiểu được đạo lý "người không tranh, mệnh mới tốt".

Trở ngại thứ ba: lão niên phòng "đắc"

"Đạo đức kinh" có viết: "Họa mạc đại vu bất tri túc, cữu mạc đại vu dục đắc. cố tri túc chi túc, thường túc hĩ."

Bước vào tuổi lão niên, tóc trắng phất phơ, sớm đã không còn sức sống như hồi còn trẻ trung, phàm là chuyện gì cũng nên thuận theo tâm, đừng cưỡng cầu.

Sinh mệnh là của mình, không phải sống để người khác xem.

Chỉ cần hôm nay sống hạnh phúc và vui vẻ hơn hôm qua, vậy là đã đáng sống lắm rồi.

Khi còn trẻ, chúng ta không ngừng cầm lên.

Khi về già, chúng ta phải học cách buông xuống.

 

Tác giả Lộ Dao từng nói: "Con đường đời tuy rất dài, nhưng quan trọng thì cũng chỉ có vài bước."

Thời niên thiếu, nhiệt huyết, chí hướng, dũng cảm cưỡng lại những cám dỗ bên ngoài.

Tuổi trung niên, không tranh không giành, bao dung, rộng lượng với mọi thứ.

Thời lão niên, biết thỏa mãn, lùi một bước, là trời rộng sông dài.

Đời người tuy có nhiều trở ngại, nhưng nhiều khi, trong trở ngại cũng có thể tìm thấy được niềm vui.

Vượt qua được ba trở ngại lớn nhất này, đời bạn ắt viên mãn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét