Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Câu chuyện nhân quả trong cuộc đời cựu Thủ tướng Ba Lan - Ignacy Jan Paderewski

Herbert Hoover (6) và Jan Paderewski (5) chụp ảnh ở phía trước tòa nhà Belvedere Palace ở thủ đô Warsaw, Ba Lan vào tháng 8/1920. Ảnh: Researchteacher.com

CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ TRONG CUỘC ĐỜI CỰU THỦ TƯỚNG BA LAN - IGNACY JAN PADEREWSKI

Cựu Thủ tướng Ba Lan - Ignacy Jan Paderewski và cựu Tổng thống Mỹ - Herbert Hoover trong quá khứ đã có những việc làm nhân văn để giúp đỡ lẫn nhau. Và trong tương lai nhân duyên đã đưa họ đến trong một cuộc gặp gỡ không ngờ tới.

Câu chuyện trong cuộc đời cựu Thủ tướng Ba Lan chính là câu chuyện đã xảy ra tại Đại học Stanford xảy ra vào năm 1892 để lại bài học sâu sắc về luật nhân quả trong cuộc sống.

Năm đó, một nam sinh 18 tuổi học tại trường Stanford, vì là một đứa trẻ mồ côi nên cuộc sống của cậu rất khó khăn và phải vật lộn kiếm tiền từng ngày để có tiền trả học phí.

Bỗng một ngày, cậu nghĩ ra ý định sẽ cùng người bạn tổ chức một buổi hòa nhạc trong khuôn viên trường rồi dùng số tiền vé thu được để hỗ trợ cho việc học. Họ cùng nhau tìm đến Ignacy Jan Paderewski - một nghệ sĩ piano đại tài - nhờ ông giúp đỡ.

Người quản lý của nghệ sĩ Ignacy Paderewski và hai chàng trai trẻ đã thỏa thuận với nhau. Họ thống nhất rằng vị nghệ sĩ sẽ nhận được 2.000 USD tiền thù lao cho buổi biểu diễn ấy.

Tuy nhiên, buổi hòa nhạc đã diễn ra nhưng kết quả không như mong muốn, vé không được bán hết và họ chỉ thu về tổng cộng 1.600 USD, không đủ trả cho người quản lý. Dù thất vọng và chán nản nhưng các chàng trai đã tìm đến gặp Paderewski đưa tất cả số tiền kiếm được, giải thích hoàn cảnh của mình và hứa sẻ trả 400 USD còn lại sớm nhất có thể.

Paderewski nhìn hai chàng trai nghèo và bất ngờ, ông xé tấm chi phiếu, đưa lại khoản tiền và nói với hai chàng trai này: "Đây là 1.600 USD, hãy dùng nó trả hết các chi phí và giữ lại số tiền thừa để trang trải cho việc học, còn dư thì đưa tôi". Hai chàng trai trẻ đã nghẹn ngào nói lời cảm ơn vì trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.

Paderewski sau đó trở thành thủ tướng Ba Lan và là nhà lãnh đạo tài giỏi. Tuy nhiên, khi Thế chiến I nổ ra, Ba Lan bị tàn phá nặng nề khiến hơn 1,5 triệu người chết đói. Chính phủ lâm vào tình trạng tài chính kiệt quệ.

Paderewski bất lực buộc phải tìm đến nhờ sự giúp đỡ của Cơ quan Cứu trợ Lương thực Mỹ. Người đứng đầu cơ quan này là Herbert Hoover, sau này trở thành tổng thống 31 của Mỹ. Hoover đồng ý giúp và nhanh chóng vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực cứu người Ba Lan đang đói khát. Cuối cùng, thảm họa được ngăn chặn.

Paderewski bấy giờ mới bớt nỗi lo. Ông quyết định qua Mỹ để trực tiếp cảm tạ Hoover.

Khi Paderewski nói cảm ơn, Hoover nhanh chóng cắt lời và đáp: “Ngài không cần cảm ơn tôi đâu. Có lẽ ngài không nhớ, nhưng vài năm trước, ngài đã giúp hai sinh viên trẻ học đại học. Tôi là một trong số hai chàng trai ấy”.

Herbert Hoover (6) và Jan Paderewski (5) chụp ảnh ở phía trước tòa nhà Belvedere Palace ở thủ đô Warsaw, Ba Lan vào tháng 8/1920. Ảnh: Researchteacher.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét