Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Lời khuyên của gandhi

LỜI KHUYÊN CỦA GANDHI

           Một bé gái nọ rất thích ăn kẹo. Người mẹ tìm mọi cách để con gái bớt ăn kẹo nhưng bất lực. Bà đành mang con đến gặp Thánh Gandhi nhờ ngài chỉ bảo, cho lời khuyên.
          Sau khi nghe chuyện, Ngài Gandhi bảo hai mẹ con : ta sẽ trả lời sau  3 tuần lễ nữa.  Đến hẹn, Ngài Gandhi  vui vẻ giải thích cho cô bé hiểu tác hại của việc an nhiều bánh kẹo và khuyên cô bé bỏ tật xấu nầy đi. Người mẹ ngạc nhiên hỏi: “ Vì sao ngài không khuyên cháu khi chúng tôi đến đây lần đầu mà phải đợi đến 3 tuần lễ sau? “

Ngài Gandhi chậm rãi trả lời:

“Vì 3 tuần lễ trước đây ta cũng bị nghiện ăn kẹo!!!” 

Ý NGHĨA LỚN
       * Trong 3 tuần lễ đó Gandhi đã cố gắng từ bỏ chứng nghiện ăn kẹo.Khi đã làm chủ đựoc tật xấu của mình ông mới có thể đưa ra lời khuyên cho người khác.
       * Lời khuyên chỉ có trọng lượng khi người đưa ra lời khuyên thật sự làm được
       * Vấn đề làm gương trong giáo dục có giá trị  cho mọi thời đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét