Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Chớ đánh động cảm xúc tiêu cực của đối phương


CHỚ ĐÁNH ĐỘNG CẢM XÚC TIÊU CỰC CỦA ĐỐI PHƯƠNG

Cô Lorraine vẫn tham dự các khóa học về nấu ăn, quán xuyến việc nhà và thường xuyên sưu tầm các công thức nấu ăn mới. Kỹ năng tề gia nội trợ của cô đã tiến bộ hẳn.

Tối hôm đó, chồng cô: Pat về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi với một khách hàng quan trọng. Lorraine mừng chồng về nhà. Cô ôm hôn Pat với tạp dề đeo trên người và xoong chảo trên tay.

"Anh yêu, hãy quên hết những bữa ăn không ngon mà em từng nấu nhé!" cô nói:

"Chúng ta sẽ thưởng thức một món đặc sản thật đặc biệt cho ngày hôm nay — món thịt hầm Ái Nhĩ Lan được nấu bằng công thức của riêng em!"

Đôi mắt Pat bừng sáng. "Ô, nghe thật tuyệt. Em thừa biết thịt hầm Ái Nhĩ Lan là món tủ của anh mà!"

Chỉ vài phút sau đó, anh đã ngồi sẵn sàng trên bàn ăn, hít hà cái mùi thơm ngon đến từ món thịt hầm nóng hổi mà Lorraine dọn ra. Cô ngồi đối diện chồng và quan sát anh thưởng thức miếng thịt đầu tiên.

"Anh thấy sao Pat?" cô hỏi một cách háo hức. "Món thịt hầm của em có ngon không?" Pat nhai thịt rất kỹ, vừa nhai vừa có vẻ suy nghĩ. Sau đó anh nói:

“Rất ngon Lorraine - nhưng không bằng mẹ anh nấu!"

E hèm! Lorraine đứng phắt dậy. Một trận cãi vã bắt đầu...càng lúc càng căng thẳng.

Tối hôm đó, hai vợ chồng ngủ xoay lưng vào nhau. Suốt mấy ngày trời họ không nói vói nhau dù chỉ một câu!

Vào ngày Thứ Ba tuần sau đó, Pat bất ngờ gọi điện thoại về nhà vào buổi trưa. Anh xin lỗi vợ. "Đó là lỗi của anh Lorraine. Anh thực sự xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nói như thế với em!"

Cô vợ chấp nhận lời xin lỗi, nhưng sự việc không dừng lại ờ đó.

"Lorraine", anh chồng đề nghị, "tối nay mình đừng ăn tối ở nhà nữa.

Tại sao chúng ta không xả hơi một bữa để thay đổi không khí nhỉ? Anh hẹn gặp em lúc 6 giờ ở nhà hàng Royale. Ở đó họ có nhiều món ngon lắm. Em nghĩ thế nào?"

“Ồ Pat, đó là một ý tưởng tuyệt vời! Thật vui khi hôm nay em không phải đi chợ và chuẩn bị đồ ăn nữa!" cô vợ vui vẻ đáp lại.

Lúc 6 giờ 5 phút, hai vợ chồng được sắp xếp ngồi tại một bàn dành cho hai người trong không gian nhà hàng sang trọng. Lorraine ung dung thong thả ngâm cứu kỹ cả bốn trang thực đơn, Cô gọi món thịt bò phi-lê (fílet mignon).

Còn Pat, các bạn có đoán ra là anh ta đã gọi gì sau khi ngâm cuốn thực đơn hết sức đa dạng phong phú như thế đến vài phút?

Bạn đoán chính xác rổi đấy... "Thịt hầm Ái Nhĩ Lan"

Sau khi các món được dọn ra, người phục vụ giở nắp nồi thịt hầm. Như mọi khi, Pat ngửi lấy ngửi để cái mùi thịt nóng hổi anh yêu thích.

"Ừmmm!" anh vừa ăn vừa hít hà thật dài đến nỗi Lorraine nhìn anh một cách ngờ vực.

"Nói em nghe xem. Món thị hầm Ái Nhĩ Lan ở đây thế nào?" cô gằn giọng hỏi.

"Ngon tuyệt!" Pat gật đầu hí hửng. "Y như mẹ anh nấu!"

BÙM!

Lorraine dậm chân ầm ầm... cô nổi trận lôi đình... tay nắm khăn ăn đập rầm rầm trên bàn... rổi đùng đùng bỏ đi!

Hãy cẩn thận! Bạn biết điểm yếu của đối phương, nhưng có hay ho gì không nếu cứ chọc ngoáy nỗi đau của họ như anh chồng trong câu chuyện trên? Nếu bạn cứ làm thế; mâu thuẫn vợ chồng là chuyện tất yếu.

Phần lớn các cuộc hôn nhân thường trục trặc vì những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt. Những mâu thuẫn bực dọc giữa hai vợ chồng có thế xuất phát từ bàn ăn, theo chân họ đến phòng ngủ, khiến cho tâm trí mỗi người không thể tập trung khi sáng ra đi làm và dễ dẫn đến sai sót trong công việc!

Mối quan hệ giữa bạn và đối phương càng thân thiết chừng nào, bạn càng phải tôn trọng cảm xúc của họ chừng ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét