TÌNH YÊU LÀM CHÚNG TA TOÀN VẸN LẦN NỮA
Mỗi người đều khao khát một nửa còn lại của mình, bởi thế mà họ sẽ vươn tay về phía nhau, đan vào nhau, ôm lấy nhau và mong muốn được hoàn thiện cùng nhau.
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi giả định chúng ta từng viết ra cho ý niệm “soulmate” đều là thực.
Trước tiên, từ khi được sinh ra, mỗi người trong chúng ta đã được ấn định một tri kỷ của đời mình, một mảnh ghép không thể thiếu, một sự tồn tại mà một lúc nào đó sẽ hoà làm một với cuộc đời ta, làm toàn vẹn nó và khiến ta được hạnh phúc.
Người được ấn định là soulmate ấy sẽ xuất hiện vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó trong đời.
Từ đó, ta lại thấy và nghe thêm nhiều câu chuyện đậm màu sắc cổ tích khác. Có câu chuyện rằng, đối với hai người là tri kỷ của nhau, trên cơ thể người này sẽ xuất hiện cái tên của người kia, hằn lên đâu đó trên da thịt như một hình xăm vĩnh viễn.
Cũng có câu chuyện rằng, khi thời khắc ta chính thức gặp gỡ soulmate của đời mình đã gần tới, trên cổ tay mỗi người sẽ xuất hiện một đồng hồ đếm ngược; khi đồng hồ đếm ngược về 0, người mà ta mong đợi sẽ xuất hiện.
Toàn bộ thời gian trước khoảnh khắc đó, ta chỉ có thể trông thấy trước mắt là những mảng màu đen, xám, trắng tựa như một thước phim từ thế kỷ trước. Từ khi soulmate bước tới, thế giới trước mắt ta bỗng dưng rộ thành những sắc màu đẹp đẽ nhất, tươi tắn nhất, rực rỡ nhất; ta có thể thấy mặt trời vàng ửng, có thể trông thấy mặt trăng và lấp lánh những vì sao - những thứ ta chưa từng thấy trước đó bao giờ.
Hãy tưởng tượng về một thế giới như thế.
Bằng việc tưởng tượng về một thế giới như thế, ta có thể thấy rằng: soulmate, bằng ý nghĩa chân thực và sâu sắc nhất của từ ấy, thật sự khiến chúng ta được hạnh phúc, và đặc biệt hơn nữa - hạnh phúc ở mức độ sâu sắc nhất và đặc biệt nhất.
Nhưng ta biết rằng một thế giới như thế không có thực. Chúng ta không có cái tên nào được khắc lên mình, cũng chẳng (hoặc chưa) có cơ sở nào để tin chắc vào sự tồn tại của một ai đó được ấn định cho cuộc đời mình và chỉ duy nhất cuộc đời mình.
Nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì cả. Điều chúng ta cần làm là mở rộng ý niệm ấy, để nhận ra rằng không phải ý niệm về soulmate, hay sự tồn tại của một cá thể được ấn định là soulmate của ta, đã làm ta hạnh phúc. Thứ làm ta được hạnh phúc và được là chính mình là tình yêu.
Hay nói cách khác, tất cả những điều tưởng như xa vời và quá khó hiểu ấy có thể được tóm lược trong một câu nói của Plato:
“Love makes us whole again.” (Tình yêu làm chúng ta toàn vẹn lần nữa.)
--------
* Soulmate (soul: linh hồn, mate: người bạn) được hiểu là một người có kết nối sâu sắc với linh hồn của ta, cùng ta chia sẻ những cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt, như tình yêu, cảm giác bị thu hút, sự tin tưởng, mong muốn được đồng hành và sẻ chia, đang dõi theo và thấu hiểu mọi suy nghĩ của ta, mà còn ở ngay đó với ta, bên cạnh nhau, vĩnh viễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét