HÃY LÀ MẶT TRỜI CỦA CHÍNH MÌNH, ẤM ÁP VÀ MẠNH MẼ
Tôi thích một đoạn văn: Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ, đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có cả đàn ngựa béo cho ta lựa chọn.
Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình, tới khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta.
Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn là dựa dẫm vào người khác. Nếu luôn dựa vào ánh sáng của người khác thì bạn sẽ chỉ sống trong bóng tối. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết là mặt trời của chính mình, độc lập, tự tin, nhiệt huyết và dũng cảm.
Luôn yêu hiện tại và hướng tới tương lai.
Cuộc đời của mỗi người đều có một đoạn hành trình khó khăn, nhưng bạn đừng sợ, hãy cứ kiên trì bước đi và cuộc đời của bạn cuối cùng sẽ trở nên tươi đẹp và rộng lớn. Bất kể là có gặp phải chuyện gì, hãy luôn ghi nhớ: đừng ngừng chạy, hãy cứ tiếp tục chạy theo tình yêu của chính mình; đừng lãng phí thời gian và hãy trân trọng cuộc sống của chính mình một cách trọn vẹn nhất.
Các bạn ơi, bất kể là bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, bất kể là bạn đã đi được bao xa, cũng đừng quên nhắc nhở bản thân mình rằng, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi! Hãy tin rằng bạn phải kiên trì thì thời gian trôi qua sẽ bớt tiếc nuối; chỉ cần bạn kiên trì thì hành trình của năm tháng sẽ tràn đầy sự mong đợi.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét