NẾU AI ĐỊNH MƯỢN TIỀN BẠN HÃY NÓI VỚI HỌ ĐIỀU NÀY
Trên đời này, điều khó làm nhất là gì? Là vay và mượn! Ai rồi cũng có thể ít nhất trong đời hỏi vay mượn. Vậy nên người cho bạn vay tiền lúc khó khăn hoạn nạn chính là quý nhân của bạn. Thời nay, người như vậy rất hiếm gặp, nếu như gặp được bạn nên trân quý cả một đời.
Bạn nên nhớ rằng: Người cho bạn mượn tiền trong lúc bạn đang khốn khó, không phải bởi người ta nhiều tiền, mà bởi vì họ muốn giúp đỡ bạn trong lúc bạn “lâm nạn”.
Thứ cho bạn mượn không phải là tiền, là một tấm lòng, là sự tin tưởng, là sự động viên, là niềm tin, là sự đầu tư vào tương lai của bạn.
Người chủ động trả tiền trước trong các buổi hẹn, không phải bởi họ dư giả tiền bạc, bởi họ coi tấm chân tình của bạn hơn cả tiền bạc .
Lúc hợp tác có thể nhường bạn phần lợi hơn, không phải bởi họ ngốc mà họ biết chia sẻ.
Người nguyện ý giúp đỡ bạn, không phải họ nợ bạn điều gì, mà bởi họ coi bạn là người đáng trân trọng.
Người ta giúp bạn vì mối lương duyên quý báu, không phải vì đó là bổn phận, bạn đừng coi đó là lẽ đương nhiên mà coi nhẹ.
Vậy nên, đừng phụ lòng tin vào người khác, mất lòng tin là sự mất mát lớn nhất trong đời.
Để giữ gìn các mối quan hệ được tốt đẹp và bền vững, thì khi vay tiền cần nhẫn nhịn, chỉ cần bản thân vẫn có thể sống được thì cố gắng đừng vay, tự mình chịu đựng vượt qua là tốt nhất. Trả tiền phải dứt khoát, có tiền thì phải dứt khoát trả cho người khác, đừng nghĩ dùng tiền vào việc khác mà cứ trì hoãn.
Có vay có trả, thì vay lại sẽ không khó. Vay tiền là một loại tình nghĩa, nếu có thể không nợ ân huệ thì đừng nên nợ, nếu nợ ân huệ thì cần biết đền ơn.
Nguyệt hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét