CƠ HỘI LÀ BÌNH ĐẲNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI
Cơ hội là bình đẳng cho tất cả mọi người trên đường đời. Một số người nắm bắt cơ hội thoáng qua, và nhiều người khác bỏ lỡ hoặc bỏ qua cơ hội. Trong số những người đã bỏ lỡ cơ hội, một số thiếu quyết đoán và một số thì quá nhiều mong muốn.
Trân trọng cơ hội là có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, bởi vì trên đời có rất nhiều cơ hội quý giá, và sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để lựa chọn.
Thời gian tựa như dòng chảy của con sông, liên tục không ngừng nghỉ, bất kể con người suy tính và dự định thế nào, tuế nguyệt vẫn xoay vần, mang tới những thời khắc khác nhau của đời người.
Tuy nhiên, nhiều người ngày nay không biết làm sao để nắm chắc “hôm nay”. Họ không trân quý cơ hội ngay trước mặt, mà lại lo lắng về tương lai hoặc đau buồn về quá khứ. Thực ra, thời gian không giống như là tiền: Bạn không thể để dành nó cho những ngày mưa gió sau này. Bất luận thế nào, mọi người chỉ có thể sống vào thời khắc hiện tại, tức là “hôm nay” và “lúc này”.
Từ Thanh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét