Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Học cách nhìn đời cho cuộc sống vui vẻ

HỌC CÁCH NHÌN ĐỜI CHO CUỘC SỐNG VUI VẺ

Đời người có vài thứ không thể đánh mất: sự độc lập, một cái đầu lạnh, hi vọng và niềm tin.

Thứ giết chết một người nhanh nhất đó là: luôn hoài niệm quá khứ, ngồi đó mơ tưởng về tương lai, ngày ngày chán ghét hiện tại.

Cái gì cũng có thể không tốt, tâm trạng không thể không tốt.

Cái gì cũng có thể thiếu, tự tin không thể thiếu.

Cái gì cũng có thể không cần, vui vẻ không thể không cần.

Đời người giống như đang bước đi trong một mê cung, nơi ẩn chứa vô vàn những điều bất ngờ, đặc sắc mà ta không thể dự liệu trước được.

Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi mình ở ngã rẽ tiếp theo, có thể là niềm vui, là khó khăn, là trùng phùng, là biệt ly, là đỉnh vinh quang, nhưng cũng có thể là vực thẳm.... ở mỗi ngã rẽ, quỹ đạo cuộc sống của bạn sẽ có sự thay đổi, những điều "ngộ" ra cũng khác nhau.

Một người, ngoài việc chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình ra, còn phải học cách nhìn đời bằng sự hài hước, làm vậy cuộc sống sẽ bớt đi một phần ưu phiền, thêm vào một chút vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét