Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Bạn muốn hạnh phúc ư? Bạn không thể thiếu tri thức!

 

BẠN MUỐN HẠNH PHÚC Ư? BẠN KHÔNG THỂ THIẾU TRI THỨC!

 

Mục đích riêng mà chúng ta đặt ra tuy khác nhau, nhưng mục đích chung thì chỉ có một, đó là sống sao để mình cảm thấy hạnh phúc thì thôi. Để có hạnh phúc ngoài những điều kiện căn bản khách quan và chủ quan (như sức khỏe, nghị lực …), chúng ta cần phải có tri thức. Ai cũng muốn hạnh phúc, song cách làm sai do nhận thức kém đã làm cho chúng ta không thể đạt được mục đích. Muốn hạnh phúc trước tiên bạn phải định nghĩa được nó, sau đó mới tới xác định cách sống để đạt được mục đích mình đề ra.

Tri thức có 3 chức năng chính giúp bạn có thể đạt được hạnh phúc:

 

Chức năng thứ nhất là nhận thức. Có tri thức bạn có thể nhận biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đủ để dừng và đâu là thiếu để thêm …

Hồi còn nhỏ tôi chưa biết được việc kiếm ra đồng tiền khó đến mức nào. Tôi nhận những đồng tiền từ tay cha mẹ tiêu xài, mà không hình dung ra đằng sau đồng tiền ấy là gì.

Một ngày kia tôi được cha cho đi theo xem cha làm việc. Nhìn cha phải căng thẳng, vất vả, đắng cay như thế nào để có đồng tiền tôi đã thấu hiểu hơn giá trị của nó. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ về ích lợi của tri thức.

 

Trong lĩnh vực tình yêu cũng vậy. Nhiều bạn trẻ khi bước vào yêu không hề biết yêu như thế nào cho đúng. Người con gái tuổi đôi mươi gặp người đàn ông tuổi xế chiều trong thời gian ngắn đã xao xuyến, tương tư …

Người con gái không hề quan tâm người đàn ông là người như thế nào. Tình yêu lâu bền đâu phải bắt nguồn từ cảm giác như vậy. Nó còn cần rất nhiều thứ để tồn tại theo tháng năm.

 

Vậy mà … Bạn than khóc ư? Bạn đau khổ ư? Bạn tuyệt vọng ư? Thường chúng ta sẽ nhận thức ra điều cần làm sau khi đã trả giá khá đắt. Tại sao vậy? Tại bạn sống vô trách nhiệm với bản thân và thiếu tri thức về tình yêu chứ sao nữa!

Nhiều người giống như những bông hoa ngạt ngào sắc hương, bạn chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể nào sở hữu được. Niềm hạnh phúc ngọt ngào lại nằm ở những điều bình dị, giản đơn! Những bông cúc dại, những cây cỏ lau … hương đồng gió nội ấy vậy mà làm cho tâm hồn bạn thanh thản.

 

Cuộc đời là một hành trình, không phải những giây phút thoáng qua. Bạn liệu có đủ sức để sống mãi với những quay cuồng vật chất, hào quang? Ôi! Ai mà hiểu những triết lí này nhỉ!?

 

Chức năng thứ hai là thấu hiểu, cảm nhận, cảm thông … Tri thức phong phú và sâu sắc về cuộc sống sẽ cho bạn một tâm hồn nhạy cảm. Đây có thể nói là báu vật vô giá mà không phải ai cũng may mắn có được.

Mỗi khi nhận những đồng tiền từ cha để đóng học phí, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm sống xứng đáng với những gì cha dày công vun đắp. Đồng tiền vốn không có hồn nhưng bằng sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc, tôi đã yêu cha thật nhiều.

Ngày cha mất, tôi khóc rất ít, nhưng hình ảnh của cha không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Tôi sẽ biến những tình cảm mà cha dành cho mình thành sức mạnh để làm bằng được những gì cha kì vọng.

 

Để mình thật sự hạnh phúc trong tình yêu tôi đã đặt ra nhiều nguyên tắc sống: Nào là chỉ yêu người nào sau khi tìm hiểu thật kĩ và hợp với chuẩn mực của mình, nào là chỉ yêu trọn vẹn và sống trọn vẹn với một người thôi, nào là luôn coi người bạn đời như một người bạn vào sinh ra tử và mình phải hi sinh nhiều hơn cho người ấy, nào là tất cả đều đặt lên bàn khi có những mâu thuẫn và khó khăn không thể giải quyết được … 

 

Để mình thật sự thành công trong sự nghiệp tôi cũng đưa ra vô số cách làm: Nào là phải nghiên cứu kĩ trước khi làm; đề ra kế hoạch và phải nỗ lực hết mình để đạt được kế hoạch đó; phải chuẩn bị kĩ lưỡng; phải sáng tạo; suy nghĩ thực tế, sâu sắc; làm việc cẩn thận, siêng năng; nhạy bén nắm bắt cơ hội; coi mọi người đều là người giỏi … 

Những nguyên tắc trên đều bắt nguồn từ việc nhận thức đúng đắn về bản thân và thế giới. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm nay tôi lần lượt chiếm lĩnh các mục tiêu của đời mình. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc!

 

Chức năng thứ ba là điều chỉnh hành động. “Nhân vô thập toàn”, mỗi chúng ta luôn có rất nhiều điều cần phải hoàn thiện. Bạn suy nghĩ, hành động sai điều đó có thể chấp nhận, nhưng bạn không chịu học hỏi, rèn luyện để sửa cái sai đó thì thật đáng trách.

Cuộc sống là cuộc ganh đua quyết liệt. Người kém cỏi phải chấp nhận tụt lại phía sau. Được gọi là “người” nhưng chúng ta vẫn mang tính “con” nhiều hơn. Bạn nói cuộc sống không công bằng ư? Bất công vẫn luôn tồn tại, vì vậy bạn phải có cách làm của mình để đạt được mục đích. Nhận thức không sâu sắc khó lòng đạt được điều mình muốn.

 

Tôi có một thói quen là dù trong tận cùng bất hạnh, khó khăn tôi vẫn đầu tư cho tương lai của mình. Tôi nhớ có năm tháng tôi rất nghèo, vậy mà tháng nào tôi cũng trích ra một khoản tiền để giúp đỡ người khác. Nhờ những khoản tiền nhỏ nhoi đó tôi đã giúp được biết bao người, và cũng nhờ họ mà tôi có ngày hôm nay.

 

Tại sao cũng sống trên đời mà người này thấy hạnh phúc trong khi người kia thấy bất hạnh? Tại sao cũng sống trên đời mà người này luôn vui vẻ trong khi người kia cứ than van? Tại sao cũng sống trên đời mà người này không thiếu việc trong khi người kia lại rảnh rỗi? … Bạn hãy một lần hỏi mình những câu hỏi này và nghiền ngẫm trả lời. Nếu suy nghĩ hoài mà vẫn chưa trả lời được tức là bạn đang thiếu tri thức về cuộc sống!

 

St

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét