Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

Phong thủy rốt cuộc là gì?

PHONG THỦY RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Làm phong thủy bốn mươi năm, tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh bi hoan ly hợp của các gia đình. Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ, vừa mua nhà mới, chưa kịp dọn vào ở đã mời tôi đến xem phong thủy. Chỉ vì chuyện đặt sô pha thế nào, cửa bếp hướng ra đâu, mà hai người cãi nhau chí chóe trong căn nhà trống huơ trống hoác.

Họ luôn hỏi tôi: “Thầy Trần, thiết kế nhà cháu thế này có bị xung khắc không?”

Tôi thật sự muốn hét to lên để nói với họ: Thiết kế nhà có xung khắc hay không tôi không biết, nhưng tính nóng nảy hiện tại của hai vợ chồng các người, chắc chắn là đang xung khắc!

Trong một gia đình, “sát khí” lớn nhất không phải là xuyên đường sát, cũng không phải xà ngang ép đỉnh, mà là những cuộc cãi vã triền miên, bạo lực lạnh và sự toan tính lẫn nhau giữa vợ chồng.

 

Người phụ nữ là mắt phong thủy của gia đình, phẩm cách của người đàn ông là bức tường chịu lực của ngôi nhà. Đàn ông nếu ra ngoài khúm núm, về nhà lại to tiếng quát tháo vợ, thì tài khí của gia đình này tuyệt đối không giữ được; phụ nữ nếu suốt ngày cằn nhằn, chua ngoa ngoa ngoắt, thì phúc khí của nhà này đã sớm chuồn qua khe cửa mà đi mất rồi.

 

Cả nhà yêu thương nhau, có chuyện cùng bàn bạc, dù sống trong căn nhà thuê mấy chục mét vuông, thì đó cũng là mảnh đất phong thủy bảo địa, sớm muộn gì ngày tháng cũng ngày càng sung túc.

 

Nhiều anh chị em ruột thịt vì tranh giành tài sản thừa kế của cha mẹ mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, thề sống chết không nhìn mặt nhau, rồi lại bỏ ra đống tiền đi tu sửa mộ phần cầu xin tổ tiên phù hộ, các người không thấy nực cười sao?

Tổ tiên nếu có linh thiêng trên trời, nhìn thấy đám con cháu với bộ dạng đạo đức này, e rằng chỉ tức giận mà giáng tai họa xuống thôi.

 

Bốn mươi năm qua, tôi cầm la bàn trong tay, đo đạc là phương hướng trên mặt đất, nhưng thứ mắt tôi nhìn vào, luôn là hướng đi của lòng người.

Tôi đã gặp quá nhiều những người đại phú đại quý, trong nhà bày la liệt nào là trận pha lê, chậu tụ bảo, thế nhưng đến đêm, họ vẫn phải dựa vào thuốc ngủ mới chợp mắt được, bởi vì trong lòng họ đầy rẫy nỗi sợ hãi, sợ bị đối tác phản bội, sợ bị quyền lực cắn trả, sợ những việc ác mình đã làm sẽ bị quả báo.

 

Tôi cũng gặp không ít những người dân đen thấp cổ bé họng, nhà nghèo rớt mồng tơi, nhà thì dột nát gió lùa, thế nhưng đến tối, cả nhà quây quần ăn bữa cơm nóng hổi, tiếng cười nói muốn tung cả nóc nhà. Họ ngủ ngon lành hơn bất cứ ai.

 

Kinh Dịch có câu: “Nhà tích thiện ắt có niềm vui chưng lại; nhà tích ác ắt có tai ương rớt xuống”. Tổ tiên thực ra từ lâu đã nói cho chúng ta biết chân lý của phong thủy rồi, chỉ là con cháu đời sau chúng ta quá tham lam, luôn muốn đi đường tắt, luôn nghĩ rằng bỏ ra chút tiền mời thầy phong thủy là có thể trốn tránh nhân quả, nghịch thiên cải mệnh.

 

Trần mỗ tôi nay đã rửa tay gác kiếm, cả đời này không bao giờ xem phong thủy nữa. Bởi vì tôi đã hiểu ra một đạo lý: Tôi có thể giúp người ta tìm được đất tốt, nhưng tôi không thể giúp người ta tìm được lương tâm; tôi có thể giúp người ta hóa giải sát khí trong nhà, nhưng tôi không thể hóa giải sự tàn nhẫn trong lòng người.

 

Hãy nghe lão Trần khuyên một câu: Đừng đi xem bói nữa, đừng đi xem phong thủy nữa. Hãy dừng lại, nhìn xem cha mẹ bên cạnh mình, bao lâu rồi bạn chưa nấu cho họ một bữa cơm tử tế?

Nhìn xem vợ hoặc chồng của bạn, bao lâu rồi bạn chưa trao cho họ một cái ôm ấm áp? Nhìn lại chính mình, bao lâu rồi bạn không vô tư giúp đỡ một người lạ, để cảm nhận niềm vui thuần khiết đó?

 

Hãy dưỡng tốt tính nết của mình, dưỡng tốt thân tâm mình, xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh. Bớt tính toán đi, thêm chút chân thành; bớt phàn nàn đi, thêm chút biết ơn. Khi bạn bắt đầu thay đổi tâm niệm của chính mình, bạn sẽ nhận ra, từ trường xung quanh bạn đã thay đổi, vận may của bạn đã thay đổi, và cuộc sống của bạn cũng theo đó mà thay đổi.

 

Bởi vì, chính bạn, mới là bậc thầy phong thủy quyền năng nhất trong cuộc đời của chính mình!

 

St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét