GIỮA MỖI CON NGƯỜI LỐI SUY NGHĨ CỦA HỌ ĐỀU KHÁC NHAU
Mỗi người sinh trưởng trong những gia đình khác nhau, đều có những mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Điều này tạo nên những nét tính cách và lối suy nghĩ khác nhau giữa con người.
Nếu luôn dùng tiêu chuẩn và quan niệm của mình để yêu cầu hay đánh giá người khác thì sự khác biệt này có thể sẽ thổi bùng nên ngọn lửa tức giận trong bạn. Điều này có thể gây nên mâu thuẫn giữa đôi bên và khiến tình cảm ngày càng nhạt nhòa.
Vậy nên khi chúng ta cảm thấy đối phương thật kỳ quặc, cố chấp hay không thể nào chịu nổi thì hãy thử thay đổi góc nhìn. Hãy lắng lại lòng mình lắng nghe nỗi niềm của họ. Có thể bạn sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và xúc động.
Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình ngoan ngoãn và làm biết vâng lời.
Nhưng mỗi người lại là một cá thể độc lập và đều có những suy nghĩ khác nhau. Bạn sốt ruột vì sợ muộn giờ làm vào buổi sáng trong khi bọn trẻ vẫn nằm dài chưa dậy?
Bạn sải những bước đi thật vội khiến những cô bé cậu bé vừa đi vừa chạy, bạn không hiểu nổi con mình sao làm gì cũng lóng ngóng và vụng về? Bởi lẽ chúng chưa hiểu được cuộc sống của người lớn là thế nào, đôi chân chúng cũng quá ngắn để có thể bắt kịp bạn.
Bạn tặng cho cô ấy những viên đá thật đẹp, bởi lẽ bạn yêu thích sự mạnh mẽ của chúng. Nhưng có thể cô ấy chỉ nhận chúng để bạn vui lòng. Cô ấy lại mong muốn nhận được những lẵng hoa xinh xắn thắt chiếc nơ hồng.
Bạn muốn nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng nhưng anh ấy lại bừa bộn. Bạn thích một chiếc ga trải giường màu hồng phớt trong khi anh ấy lại thích màu xanh dương…
Vậy nên khi bạn cảm thấy khó chịu với ai thì có thể ai đó cũng đang có cảm giác tương tự như bạn vậy. Không có chuyện ai đúng ai sai, chỉ đơn giản mỗi người là một sinh mệnh riêng biệt và có những sở thích khác nhau mà thôi.
Chỉ khi biết lắng nghe và dung hòa những sự khác biệt như đại dương mênh mông, như mặt đất bao la thì cuộc sống mới tươi đẹp với muôn màu muôn vẻ khác nhau.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét