Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Lê Thị Lan nạn nhân của bọn buôn người


Sau 24 năm cuộc sống bị đọa đày chết đi sống lại nơi đất khách, một người phụ nữ nghèo khó ở Nghệ An gặp may nhờ mạng xã hội mà chị đã được trở về sum họp với gia đình.

Lê Thị Lan SN 1976, quê ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc Nghệ An bị bán sang Trung Quốc năm 1995 lúc đó chị vừa tròn 19 tuổi.

Chị Lan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài do bị bọn buôn người đánh thuốc mê đã nhận ra mình vừa bị bán làm vợ một người đàn ông  65 tuổi  ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Chị Lan lần lượt bị bán qua tay nhiều người đàn ông khác nhau, mong nhớ gia đình, người thân, sợ hãi trước cảnh suốt ngày bị đánh đập, chị Lan nhiều lần tìm cách bỏ trốn, tìm đường về nước nhưng bất thành. Mỗi lần như vậy chị lại bị bắt nhốt vào phòng tối, đánh đập rồi ép uống một loại thuốc lạ. “Họ đánh đập, cho tôi uống thuốc gì đó khiến tôi gần như mất trí nhớ”, chị Lan nhớ lại.

xem tiếp https://tinhhoa.net/nguoi-phu-nu-bi-ban-sang-trung-quoc-24-nam-may-man-doan-tu-voi-gia-dinh-nho-facebook.html?fbclid=IwAR3xEJqwh6aJzvs4A0QddVQflDMcnsBceBdeeUMQzrP768awwcB99lOlZE0
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét