TRÊN ĐỜI CÓ BA THỨ MÀ KHÔNG AI CÓ THỂ CƯỚP MẤT CỦA BẠN
Không ai suôn sẻ mãi mãi, mọi danh vọng, của cải, tiền bạc trên đời chỉ là tạm bợ. Tất cả những điều may mắn mà bạn thu hoạch được có thể sẽ tan biến ngay thôi.
Của cải đắt giá nhất đối với một người có ba thứ mà không ai lấy được đó là:
* Ăn thức ăn vào bụng sẽ bồi bổ cơ thể khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của cuộc sống.
* Ước mơ ẩn chứa trong tim sẽ cho bạn dũng khí không sợ thất bại và sức mạnh để bắt đầu lại mọi thứ.
* Sách đọc vào não bộ của bạn sẽ làm phong phú thêm tính khí và cách trò chuyện của bạn, nâng cao kiến thức và làm phong phú thêm suy nghĩ của bạn.
Câu ngạn ngữ này nhấn mạnh rằng những điều thuộc về bản thân ta, như những gì đã được tiêu hóa, những ước vọng sâu sắc và tri thức đã lĩnh hội, là tài sản vững chắc, không thể bị người khác lấy đi.
Ý nghĩa của 3 thứ đó là:
- Thức ăn đã vào dạ dày:
Đây là thứ đã được hấp thụ, trở thành một phần của cơ thể. Nó tượng trưng cho những gì đã thuộc về bạn, bạn đã sở hữu và sử dụng, và không ai có thể lấy lại được.
- Mơ ước ở trong lòng:
Mơ ước là những khát vọng, hoài bão cá nhân, thuộc về suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm của mỗi người. Chỉ có bản thân bạn mới có thể thực hiện hoặc từ bỏ chúng, người khác không thể tước đoạt.
- Kiến thức đã học ở trong đầu:
Tri thức và kiến thức là những thứ được tích lũy và trở thành một phần của tư duy bạn. Chúng làm giàu cho tâm trí, và mặc dù có thể bị quên đi, nhưng bản chất không ai có thể cướp mất hoàn toàn khỏi bộ óc của người khác.
Câu ngạn ngữ này mang thông điệp tích cực, khuyến khích mọi người trân trọng và phát triển những tài sản nội tại, bởi đó là những thứ quý giá và bền vững nhất.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét