Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Chào ngày nhà giáo



Những hình ảnh xúc động... "Mẹ hiền của chúng con"



(GDVN) - Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012), học sinh Thủ đô thể hiện tình cảm của mình tới các thầy cô bằng những bài xã luận, những bài hát, những câu thơ, những hình ảnh được viết lên một tờ báo tường.
Chào ngày 20/11 là chủ đề của nhiều bức tranh nhân kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
 
Những khoảnh khắc giữa cô và trò được các em ghi lại với nhiều màu sắc sống động. 
 
Học sinh Trường THCS Từ Liêm tri ân thầy cô trong ngày nhà giáo Việt Nam.
 
Những bài báo tường hướng tới ngày 20/11 của học trò.
 


Dù đời sống của người giáo viên còn rất nhiều khó khăn, họ vẫn luôn nỗ lực từng ngày, từng giờ vì những thế hệ tương lai của đất nước.
Mừng ngày nhà giáo Việt Nam, các trò dâng cô những điểm 10 tưới thắm.
Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi “xuất bản” số báo đặc biệt chào mừng ngày 20/11.


Một bài hát được sáng tác trong dịp 20/11 dâng tặng các thầy cô.



Làm báo tường với nhiều bài báo, bài xã luận nói về công lao người thầy.



Các học sinh chăm chú xem lại những bức tranh của các bạn trường khác vẽ dành tặng thầy trong dịp 20/11.


Và dành những bó hoa tươi thắm nhất dành tặng các thầy cô, mong các thầy cô có sức khỏe dồi dào, chèo lái nhiều thế hệ bước tiếp những bước đường kiến thức còn dài phía trước.


Báo Giáo dục Việt Nam - 2 ngày trước  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét