Thứ Tư, 23 tháng 4, 2025

Hướng tới giá trị con người

 

HƯỚNG TỚI GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Hôm nay lại đi dự một đám cưới, vậy là thêm một đôi trai gái đã trở thành vợ chồng, bước lên một nấc thang mới của cuộc đời. Đôi vợ chồng trẻ hớn hở đón nhận những lời chúc phúc nồng ấm của hai họ, thân nhân và bạn bè.

Tôi có nói với cha mẹ chú rễ là hai anh chị đã làm xong bổn phận chính của cuộc đời là sinh được hai đứa con, nay đã trưởng thành nên vợ nên chồng tốt đẹp cả hai rồi. Xin chúc mừng!

Chị vợ nói chúng em sung sướng quá, cảm thấy từ nay cuộc đời thật nhẹ nhõm, như được “nghỉ hưu” thực sự vậy.

Một ông bạn khác lâu ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng kể bao nhiêu chuyện vui buồn, nhưng nay đang gặp chuyện gay cấn là vợ chồng giành dụm bao nhiêu năm mới xây được căn nhà khang trang mơ ước một cuộc sống cảnh gia đình 3 thế hệ sum vầy, vui vẻ tuổi già thì nay bọn chúng lại đổi ý muốn ra sống riêng.

Xem ra cuộc sống gia đình thời nay ngày càng phức tạp lại có điều kiện thuận lợi để cho vợ chồng trẻ sống riêng để sinh hoạt tự do, thích làm gì thì làm. Vợ chồng trẻ coi chuyện đi chơi với bạn bè đôi khi còn quan trọng hơn việc ăn uống đúng bữa., mệt mỏi thì ngủ nướng…, có thể tự do mà xáo trộn sinh hoạt hàng ngày không phải theo khuôn nếp ngày nào cũng như ngày nấy…

Trong tương lai, xu hướng gia đình hạt nhân (nuclear family - chỉ có cha mẹ và 1 - 2 con) sẽ chiếm lĩnh vì phù hợp với lối sống hiện đại, đô thị hoá và ngày càng đề cao giá trị cá nhân.

Nếu gia đình 3 thế hệ vui vẻ yên ổn, mọi thành viên đều vui thích, thậm chí 4 thế hệ mà được như vậy thì càng hay. Cái quan trọng là đôi vợ chồng trẻ đang nối tiếp thực hiện cái sứ mệnh nặng nề bảo tồn nòi giống nên sự chấp nhận làm theo cách của họ là hợp lẽ nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét